Sự việc diễn ra vào trưa ngày 25/5/2007, khi 3 anh em Đặng Hoàng Mỹ (32 tuổi) đi ăn giỗ nhà bà con về. Mỹ nhắc lại việc mẹ gửi về 200 USD cho 4 anh em nhưng bản thân chưa được các anh chị "chia phần" cho mình. Nghe vậy, người anh cả tên Danh vì có hơi men đã nổi xung quát mắng nên Mỹ bỏ chạy ra ngoài, cầm lấy một vỏ chai bia ném về phía những người anh ruột.
![]() |
Đặng Hoàng Mỹ bị giải về trại giam. Ảnh: X.H. |
Trong cơn tức giận, anh Danh cầm gậy tầm vông đập nhiều lần vào xe máy của Mỹ dựng phía trước nhà. Thấy vậy, Mỹ quay lại hùng hổ thách thức anh Danh: "Thằng nào đập xe tao, ngon ra đây". Khi người anh cả bước ra, Mỹ vơ lấy con dao chặt dừa bên cạnh chém liền nhiều nhát... Một trong những nhát đã trúng vào động mạch cánh tay phải làm vết thương không kịp cầm máu nên anh Danh đã tử vong.
Hôm nay, tại phiên xử của tòa án TP HCM, Mỹ tỏ ra rất hối hận vì hành vi hung hăng đã cướp đi sinh mạng của người anh từng thương yêu, chăm lo cho mình. Phía sau, người anh trai còn lại và người chị dâu mất chồng cũng xin Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo.
Tòa tuyên án 20 năm tù đối với Đặng Hoàng Mỹ vì tội "giết người".
Xuân Hoàng