![]() |
Asier Del Horno, bản hợp đồng mới nhất của Mourinho. |
Với chiến thuật gia người Bồ Đào Nha, Stamford Bridge có cả núi tiền, nhưng lại không có chỗ cho những ngôi sao đỏng đảnh. Việc ban lãnh đạo The Blues tuyên bố họ vừa có được chữ ký của Asier Del Horno, hậu vệ trái của Athletic Bilbao, càng chứng minh chính sách mua sắm của Mourinho. Theo nguồn tin phát đi từ đại bản doanh của Chelsea, bản hợp đồng với Del Horno trị giá 12 triệu bảng, có thời hạn 4 năm và cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ lĩnh mức lương 3 triệu bảng/mùa bóng. Khéo léo, chơi giỏi cả hai chân, có tốc độ lên biên và hiệu suất tấn công như Roberto Carlos, đặc biệt là tinh thần thi đấu quả cảm đúng chất xứ Basque, Del Horno đã khiến cho nhà cầm quân của Chelsea chết mê chết mệt từ 6 tháng nay.
Mourinho thu thập đầy một đĩa dữ liệu về “sản phẩm đặc biệt” của Bilbao, trước khi cử người trực tiếp sang Tây Ban Nha quan sát Del Horno. Mới 24 tuổi, theo thống kê của Bóng Đá, Del Horno đã khoác chiếc áo Athletic Bilbao mùa giải thứ 5 (ghi tổng cộng 14 bàn). Tại Primera Liga năm nay, hậu vệ trẻ này được ra sân 27 trận, ghi 3 bàn thắng, cung cấp 4 đường chuyền thành bàn. Món quà ý nghĩa nhất trong năm 2004 của Del Horno chính là vinh dự được đứng vào hàng ngũ ĐT Tây Ban Nha và anh thậm chí đã lập công ngay lần ra mắt bằng bàn thắng hạ gục ĐT Anh tại Madrid tháng 11 năm ngoái. Tất nhiên, một tài năng lớn như vậy theo lẽ thường sẽ phải thuộc về Real Madrid, nhất là khi HLV Luxemburgo đã yêu cầu GĐKT Sacchi đàm phán với Bilbao.
Song Mourinho đã thuyết phục Del Horno rằng sân Stamford Bridge mới là chỗ thích hợp để anh phát triển, thay vì về Bernabeu vốn đầy rẫy những Galaticos (ngôi sao), trong khi Roberto Carlos vẫn còn đấy. “Cậu ta còn trẻ và rất cầu tiến. Nhưng tôi thích nhất thái độ điềm đạm và chuyên nghiệp của Del Horno. Một cầu thủ như vậy rất thích hợp với Chelsea”, Mourinho nhận xét. Trong mùa bóng này, Del Horno từng nhiều lần vui vẻ khi bị xếp chơi vị trí trái sở trường (hậu vệ phải, trung vệ) do Bilbao thiếu người, và lần nào anh cũng thành công ngoài mong muốn. Điều đó giải thích tại sao Mourinho chọn Del Horno (chưa mấy tên tuổi) hơn Ashley Cole (đã nổi danh và có giá tới 18 triệu bảng).
Có được Del Horno, Mourinho còn cần bổ sung thêm ít nhất 2 vị trí (tiền vệ và tiền đạo) như lời chính HLV này. Ashley Cole, Gerrard, Shevchenko… chỉ là một trong rất nhiều cái tên được báo giới gắn với Chelsea thời gian gần đây. Và nó cũng hợp logic bởi sản phẩm hảo hạng nhất thường dành cho khách hàng thượng lưu, ở đây là Abramovich.
Gương mặt nào mới thực sự sẽ đến Stamford Bridge có lẽ chỉ Mourinho biết. Khôn ngoan trên băng ghế chỉ đạo, dường như Mourinho cũng rất quỉ quyệt trong lĩnh vực chuyển nhượng. Chẳng thế mà HLV Fergusson của MU đang lo sốt vó bị mất ngôi sao “tuổi teen” John Obi Mikel về tay Chelsea. MU trước đấy vừa trả cho CLB Lyn Oslo (Na Uy) 4 triệu bảng để sở hữu “thần đồng” Nigeria. Vậy mà người ta lại phát hiện Mikel đang có mặt tại Oslo và tuyên bố: “Tôi không thích chơi cho MU nữa” kèm theo mong muốn đầu quân cho Chelsea. Tháng 12 năm ngoái, chính Mikel từng được Mourinho mời sang London tập luyện cùng Chelsea 2 tuần. Nếu có chuyện Mikel về sân Stamford Bridge thật thì Mourinho quả là cao tay.