"Theo những lý lẽ mà Uỷ ban kỷ luật UEFA đã đưa ra, Chelsea quyết định không kháng án. Chúng tôi không hài lòng với bản án của UEFA nhưng Chelsea sẽ chấp nhận nó", The Blues đưa ra bản thông báo ngắn gọn.
![]() |
Kenyon - Mourinho: Bằng mặt không bằng lòng. |
Một số người bạn của HLV Mourinho tiết lộ với The Sun, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" với giám đốc điều hành Peter Kenyon về cách xử lý vụ việc trên. Không chấp nhận bị treo giò 2 trận và phạt 9.000 bảng, Mourinho quyết tâm kháng án nhưng vấp phải quan điểm trái ngược của vị giám đốc điều hành. Với đầu óc thực dụng của một chuyên gia kinh tế, Kenyon cho rằng không lợi lộc gì khi tiếp tục đối đầu với UEFA, vả lại, nếu kháng án thất bại, mức phạt có thể bị tăng gấp đôi.
Chính vì câu chuyện tế nhị này, mối quan hệ khăng khít giữa bộ đôi thành công của Chelsea đã bị rạn nứt. Ông thày người Bồ Đào Nha công khai than phiền với bạn bè đồng hương về việc CLB không những không ủng hộ mình trong vụ va chạm với UEFA mà còn cảnh cáo ông về "lời ăn tiếng nói". Tuy nhiên, Mourinho cũng khẳng định sẽ không rời bỏ Chelsea trừ phi bị chính chủ tịch Abramovich sa thải. "Mourinho muốn đền đáp lòng tin của tỷ phú Abramovich với mình. Chelsea trả cho HLV này tới 4,5 triệu bảng/năm và hợp đồng với Mourinho còn kéo dài 2 năm nữa. Dù gì thì CLB cũng vẫn đang đi đúng hướng", một tờ báo của Bồ Đào Nha bình luận.
Như vậy, trong trận tứ kết với Bayern Munich hôm mùng 7 tới, Mourinho chỉ còn cách ngồi bó gối trên khán đài và "đánh cược" số phận của Chelsea vào tay các trợ lý.
L.X.