Thi đấu không tồi nhưng Crespo vẫn long đong. |
Trong khi các đồng đội đang thoải mái phơi nắng trên các bãi biển thần tiên ở Caribe thì tiền đạo Hernan Crespo vẫn hoang mang khi chẳng biết liệu mùa bóng tới anh sẽ ở lại Milan hay chìm trong sương mù London. Trong những tháng qua, đã không biết bao nhiêu lần anh phải thấp thỏm chờ đợi những cuộc đàm phán giữa Milan và Chelsea. Hy vọng rồi thất vọng, sau khi biết Milan không sẵn sàng bỏ 10 triệu bảng để mua đứt mình, Crespo đã xin giảm lương để được ở lại thêm 1 năm nữa.
Tuy nhiên, theo nguồn tin của BBC, HLV Mourinho đã yêu cầu Milan trả lại Crespo cho Chelsea sau khi kế hoạch "shopping" của các nhà vô địch Anh không được như ý. Lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng cho David Trezeguet đã bị "bà đầm già" Juve thẳng thừng từ chối trong khi Atletico Madrid cũng không muốn để thần đồng Fernando Torres ra đi. Chưa hết, những lời đề nghị "ngông cuồng" của tỷ phú Abramovich với Shevchenko và Samuel Eto'o cũng chỉ dừng lại ở mức thăm dò. Ngay trước khi mùa giải trước kết thúc, Mourinho đã tuyên bố chỉ cần 3 cầu thủ mới ở các vị trí hậu vệ trái, tiền vệ và tiền đạo. 2 vị trí đầu đã "hòm hòm" khi Chelsea đạt được thoả thuận với Del Horno và Shaun Wright Philipps còn việc tìm kiếm một chân sút đẳng cấp với Chelsea vẫn "giẫm chân tại chỗ". Chính vì vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã quyết định dùng lại Crespo, tiền đạo từng chơi rất hay tại Champions League mùa trước.
Tâm sự với Gazzetta dello Sport, ngôi sao Argentina không giấu được vẻ lo lắng: "Tôi cố gắng không nghĩ ngợi gì và chỉ biết thụ động chờ đợi mọi chuyện. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Chelsea trong vài ngày tới nhưng đại diện của tôi, ông Fernando Hidalgo, khuyên nên bình tĩnh".
L.X.