- Vì sao chị ra mắt album "Em về" với một hình ảnh hoàn toàn mới?
- Đã đến lúc tôi thấy mình phải thay đổi, là người nghệ sĩ nếu cứ giữ mãi một hình ảnh sẽ làm khán giả thấy chán lắm nhưng dù có thay đổi hình ảnh thế nào thì tôi vẫn là tôi vẫn là tôi thôi. Cũng không phải lúc nào tôi cũng váy dài thướt tha như thế đâu bởi tôi biết là có rất nhiều khán giả vẫn muốn thấy tôi với hình ảnh trẻ trung, sôi nổi như ngày nào. Tôi sẽ có lựa chọn cho sự xuất hiện của mình trong mỗi chương trình sao cho phù hợp.
Ca sĩ Hồng Ngọc.
- Sau sự cố về ăn mặc năm ngoái, năm nay, chị lại được nhắc đến nhiều trong trang phục khá mát mẻ khi diễn ở nước ngoài. Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng đây là "chiêu" của chị?
- Có lẽ đó là lần duy nhất trong năm nay, tôi gặp sự cố về ăn mặc. Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi nhưng một thời gian dài sau vẫn bị nói đi, nói lại rất nhiều lần. Tôi cũng thấy buồn, có nhiều chương trình trang phục đẹp thì chẳng ai nói, còn có một tấm hình đó thôi cứ bị đưa lên hoài.
- Chị nghĩ sao khi một năm sắp qua đi nhưng chị vẫn "dậm chân tại chỗ" trong nghề nghiệp?
- Tôi thừa nhận điều này, năm vừa rồi thời gian của tôi có tới 60 % là ở nước ngoài, vì thế hoạt động trong nước rất ít. Năm nay cũng là một năm có nhiều chuyện không vui đối với tôi, hết chuyện này đến chuyện khác suốt từ đầu năm đến giờ mà chuyện buồn nhất là chuyện của tôi với anh Minh Nhiên.
- Chị đã phải chuẩn bị tâm lý cho mình trước cuộc chia tay này như thế nào?
- Cuộc chia tay nào cũng làm cho người ta cảm thấy đau buồn huống gì tôi và anh Nhiên đã có những ngày tháng rất hạnh phúc bên nhau. Tôi đã trải qua những ngày tháng dằn vặt, khổ đau, từng chạy trốn nỗi buồn của mình và chán nản đến nỗi chẳng còn muốn trò chuyện cùng ai cả, cứ diễn xong là tôi về nhà ngay. Cũng may mắn là bên tôi vẫn còn có gia đình, những người thân thiết và công việc để kéo tôi cân bằng lại. Một phần nữa, tôi và anh Nhiên không còn là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn quan tâm đến nhau, dành cho nhau một tình cảm bạn bè, một tình anh em thân thiết. Anh Nhiên vẫn là người đứng sau lo cho tôi mọi công việc, album vol 4 mới ra mắt của tôi do một tay anh Nhiên lo hết vì tôi không có nhiều thời gian để chăm chút cho nó.
- Vậy còn tin đồn là chị sẽ định cư ở Mỹ sau khi chia tay nhạc sĩ Minh Nhiên?
- Không có chuyện đó, tôi đi Mỹ nhiều thật nhưng ở lại đó thì không. Ở đây tôi còn gia đình, người thân, những khán giả thân yêu và công việc của mình nữa. Đi diễn ở nước ngoài thì thích vì được đi đây đó và có nhiều tiền hơn thật, nhưng cũng vất vả và nhiều lúc thấy lẻ loi.
- Sau những chuyện buồn như vậy, chị có kế hoạch gì trong thời gian sắp tới?
- Với tôi bây giờ, công việc được ưu tiên số 1. Tôi muốn dành thời gian cho những công việc mà tôi đã bỏ dở thời gian vừa qua. Tôi còn lịch diễn ở Mỹ đến đầu tháng 1/2006, sau đó sẽ ở nhà nhiều hơn. Trước mắt là một DVD gồm những ca khúc đã gắn bó với tôi trong suốt những năm tháng qua và những ca khúc mới nữa. Sẽ có một album nhạc Trịnh Công Sơn mà tôi ấp ủ lâu rồi nhưng chưa thực hiện được. Tôi cũng thử sức mình trong kinh doanh xem thế nào. Đó là một quán cà phê nhỏ, ấm cúng có tên gọi Giao Thời, đã được khai trương vào trung tuần tháng 11 vừa rồi.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)