Từ trái sang: Phương Anh, Trung Hải, Uyên Phương trong một buổi trao đổi kinh nghiệm vận động tài trợ. |
“Chạy” vì cộng đồng
Nguyễn Thị Phương Anh, cô gái Sài Gòn chỉ mới 27 tuổi nhưng đã quen với công việc “chạy” quĩ từ thiện từ ba năm trước với Saigon Children’s Charity (SCC). Đây là một tổ chức từ thiện chuyên thực hiện những dự án giáo dục giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam.
Hằng năm, SCC tổ chức những cuộc đua xe xích lô từ thiện, bán thiệp giáng sinh, triển lãm tranh ảnh trẻ em trong và ngoài nước thu hút nhiều nhà tài trợ lớn cho trẻ em nghèo. Với họ, phương châm hoạt động đơn giản muốn những lợi ích dành cho cộng đồng ngày càng nhiều hơn.
Còn với Uyên Phương, 23 tuổi, trợ lý nhãn hàng trong chương trình “Quản trị viên tập sự” của Tập đoàn Nestle, đồng thời là phó ban điều hành phụ trách mảng hoạt động offline chuyên vận động tài trợ của diễn đàn trẻ VN8X. Uyên Phương được biết đến nhiều hơn khi cùng các bạn trẻ vận động cho các chương trình: “8X-pro: Họ đã làm điều đó như thế nào?” với số tiền 11 triệu đồng, Teamwork Challenges - 5 triệu.
Hiện nay, cô gái đa năng này đang vận động tài trợ cho chương trình: “8X: Ra đi và mang về” sẽ diễn ra vào tháng mười (dự kiến kinh phí vận động lên đến 20 triệu đồng). Uyên Phương cho biết: “Nếu biết cách khơi gợi tinh thần sáng tạo của người trẻ, nhiều nhà tài trợ cũng sẽ đến với chương trình của mình bằng cả tấm lòng”.
Tuy nhiên, những nhà vận động tài trợ trẻ đôi lúc phải “nói không” với một số nhà tài trợ vì không muốn trở thành công cụ quảng cáo đơn thuần. Uyên Phương chia sẻ: “Gặp những nhà tài trợ có quá nhiều yêu cầu vì những nhãn hàng tiêu dùng, nếu không đàm phán khéo léo và cân nhắc kỹ lưỡng sẽ dẫn đến tình trạng mất đi ý nghĩa của những chương trình xã hội”.
Sức mạnh của tấm lòng
Uyên Phương kể về kinh nghiệm vận động tài trợ của mình: “Chỉ với kế hoạch và lòng nhiệt tình đi nói chuyện với các tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị các công ty lớn ban đầu cũng ngại lắm.
Thực tế nhiều người tỏ ra ngạc nhiên không phải vì chương trình mà vì “người đàm phán” trước mặt họ còn quá trẻ. Vì vậy, nếu muốn giành được sự tin tưởng của họ, phải thuyết phục bằng rất nhiều cách. Sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và những câu chuyện kể về dự án, kế hoạch đã thành công trước đây thường gây ấn tượng rất tốt nơi nhà tài trợ”.
Cũng như các “đồng môn” nữ, chàng trai trẻ Lê Trung Hải, trưởng nhóm vận động tài trợ Những Ước Mơ Xanh, là “tay săn bàn” khét tiếng với những dự án táo bạo: giúp đỡ trẻ lang thang, mồ côi, khuyết tật ở các nhà mở, mái ấm trên địa bàn TP HCM.
Đặc điểm của nhóm Lê Trung Hải là sinh hoạt ở các công viên, hè phố đâu đó giữa Sài Gòn với nhau chứ hoàn toàn không có văn phòng làm việc! Lê Trung Hải cho biết: “Có lần chỉ còn vài tuần nữa là tụi mình trao học bổng cho các em đang ở các mái ấm thì đơn vị tài trợ thay đổi ý định.
Cả nhóm lại chạy khắp nơi vì không thể thất hứa với các em. May mắn thay còn rất nhiều đơn vị hiểu được và đồng cảm, đồng ý tài trợ ngay. Chương trình giao lưu văn nghệ và trao 55 suất học bổng cho các em khiếm thị tại các mái ấm Nhật Hồng, Huỳnh Đệ Như Nghĩa, Trung tâm Thị Nghè, Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu... đã được tổ chức đúng như kế hoạch. Các thành viên ai cũng vui đến rơi nước mắt...”.
(Theo Tuổi Trẻ)