Ông Nguyễn Văn Hải, chủ căn hộ số 558, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng thất thần kể lại, chiều nay khi cả nhà đang ngồi ăn cơm bỗng ngửi thấy mùi khét lẹt, sau đó nhà kế bên là tiệm dầu chai Vĩnh Bình phát ra tiếng nổ lớn.
"Cả nhà tôi lao ra ngoài và thấy dầu tràn ra từ nhà hàng xóm và lửa bùng lên dữ dội và lan ngay sang nhà tôi. Do cả xóm làm ghe thuyền nên toàn vật dụng dễ cháy. Chỉ trong mấy chục phút, hàng chục căn nhà bị thiêu rụi và toàn bộ tài sản của chúng tôi đã tiêu tan", anh Hải nói.
![]() |
| Người dân phối hợp cùng lực lượng dân phòng dập tắt ngọn lửa trong đống đổ nát. |
Cũng như anh Hải, do lửa lan quá nhanh đã không kịp lấy tài sản. Một số người chỉ cầm được vài bộ quần áo trên tay.
Xóm làm ghe với khoảng 500-600 dân tạm cư nằm dọc Kênh Tẻ đã có từ mấy chục năm nay. Lối đi vào khu xóm nghèo này chỉ rộng chưa đầy 1 mét nên công tác chữa cháy khá chật vật. Đội quân cứu hỏa của thành phố đã huy động hơn 10 xe chữa cháy đến nhưng hầu như bó tay. Ông Võ Văn Sơn, Phó phòng chữa cháy TP HCM cho biết, đã phải nhờ lực lượng đường sông hỗ trợ.
![]() |
| Toàn bộ khu nhà gần 20 hộ dân giờ chỉ còn trơ cọc sắt. |
Phải gần 3 giờ đồng hồ, lửa mới được dập tắt, không có nạn nhân thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện.
(Theo Vnexpress)

