- Trở về từ một MTV Thái Lan, chị nghĩ mình đã học hỏi và làm được những gì?
- Tôi nghĩ đây thật sự là một thử thách với bản thân. Tôi cũng muốn có những hoạt động khác để có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc của nước bạn. Điều lớn nhất là tôi thấy mình tự tin lên rất nhiều. Còn cách làm việc của mình và họ cũng không khác nhau nhiều lắm đâu, khi tiếp xúc thấy cũng gần gũi. Tôi nghĩ nếu ca sĩ mình có cơ hội như bên đó thì sẽ phát triển tốt hơn nữa.
- Sau bao nhiêu thành công từ Sao Mai Đểm hẹn, chị xuất hiện nhiều hơn theo những hình ảnh quảng cáo, còn với âm nhạc chưa thật sự nổi bật, chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi vẫn thường xuyên xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, chỉ có việc phát hành album thì đúng là có bị chậm lại nhiều. Làm một album thật sự là không đơn giản chút nào, tôi lại không muốn làm ồ ạt mà không đủ chất lượng. Tôi không quá nôn nóng mà tôi chỉ cần làm hài lòng khán giả, những người luôn ủng hộ và chờ đợi những sản phẩm âm nhạc của mình.
- Và cuối cùng thì album mới khi nào sẽ đến với khán giả?
- Hẹn lâu rồi nhưng phải cuối tháng 9 thì album Yêu anh nhiều hơn mới ra mắt được, đó vẫn là một album rock - alternative, sẽ có thêm một số ca khúc nhạc pop của các nhạc sĩ Phương Uyên, Nguyễn Dân, Thái Thịnh... và không thể thiếu những sáng tác của chính tôi. Album được làm lâu vì tôi muốn đầu tư nhiều cho nó và mong là khán giả sẽ đón nhận để những dự án sau được phát triển tốt hơn.

Ca sĩ Minh Thư.
- Giờ đây, cái tên Minh Thư đã được nhắc đến một cách độc lập chứ không gắn với cụm từ "cháu của Lam Trường" nữa. Cảm giác của chị thế nào?
- Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì điều này. Thật lòng, cái tên gọi không quan trọng bằng tình cảm mà khán giả đã dành cho mình. Nhưng thật sự thay đổi này chứng tỏ được rằng những gì mình đã và đang làm đều được khán giả đón nhận. Tôi nghĩ là mình sẽ có những hoạt động tích cực hơn nữa để khán giả nhớ đến mình nhiều hơn là chỉ nhớ đến mình bằng một tên gọi.
- Nhưng lúc nào cũng có mẹ bên cạnh như thế này, bao giờ mới được coi là Minh Thư đã lớn đây?
- Thật lòng có mẹ bên cạnh tôi thấy yên tâm lắm, tuy mẹ đi cùng tôi nhiều vậy thôi nhưng những vấn đề của tôi mẹ vẫn để tôi có những quyết định của mình, mẹ chỉ nhắc nhở tôi mọi việc quanh công việc của mình thôi. Tôi luôn nhìn vào cách cư xử của mẹ để có cách cư xử trong cuộc sống. Có mẹ bên cạnh nên tôi cũng tránh được nhiều chuyện phức tạp trong cuộc sống đấy (cười).
- Vậy chị tránh được những tin đồn như thế nào?
- Tôi cũng hay suy nghĩ về điều này và biết là có những chuyện mình phải chấp nhận được cái này thì không được trọn vẹn cái khác. Dĩ nhiên, tin đồn có tin đúng, có tin không đúng và tôi chỉ đón nhận những thông tin chính xác để mình thay đổi - nếu cần.
- Và chuyện tình cảm riêng mà chị đã có lần bật mí có bao giờ bị ảnh hưởng vì những chuyện này?
- Không, tôi chưa gặp những chuyện ảnh hưởng đến tình cảm của mình và vì thế nó vẫn tốt đẹp như mọi tình cảm khác.
- Chị lựa chọn cho mình một hình ảnh như thế nào mỗi lần xuất hiện trước khán giả?
- Mỗi một ca khúc tôi cố chọn một hình ảnh tương xứng khi xuất hiện. Sắp tới, có thể khán giả sẽ thấy tôi xuất hiện hát cùng với cây đàn guitar nữa. Tôi có một người bạn chơi guitar rất hay và tôi thích cách diễn này, chỉ có mình và một người chơi ghita bên cạnh. Nhưng trước khi muốn đưa nó đến gần với khán giả, tôi cũng cần có những sáng tác phù hợp với phong cách đó và hy vọng sẽ sớm đưa đến khán giả hình ảnh này trong album mới của mình.
- Rock - alternative không phải là một dòng nhạc thuộc về số đông khán giả, tại sao chị lại chọn thể loại này?
- Có thể tôi cũng có sự thay đổi để làm mới hình ảnh của mình còn thật sự thích thì tôi vẫn chỉ thích rock - alternative thôi. Nếu khán giả thích thì tôi cũng có thể chiều theo nhưng tôi tin là với những người đã ủng hộ và thương mến mình thì họ lúc nào cũng ủng hộ những gì tôi làm và sẽ không yêu cầu mình phải làm một việc gì khác đi với mình. Tôi cũng không coi trọng lợi nhuận bằng những gì mình sẽ khiến khán giả thấy hài lòng, thích thú.
- Nổi tiếng hơn, tình cảm luôn tốt đẹp, lại luôn có hậu phương vững chắc là mẹ và gia đình thì khó mà thấy chị gặp phải stress và những áp lực, chị nghĩ sao?
- Cũng có nhiều áp lực đấy nhưng tôi luôn cố phải vượt qua. Ví dụ như chuyện phát hành album vol.2, cứ hứa lâu rồi mà chưa làm xong, rồi cũng nhiều ý kiến khách nhau xung quanh cũng gây áp lực cho tôi nhiều, rồi nhiều khi công việc không được như ý cũng làm mình bực bội, khó chịu nhiều nhưng chủ yếu là tự mình phải chạy đua với chính mình thôi.
- Những lúc đó, niềm vui của chị là gì?
- Đi xem hài kịch, mua băng đĩa về xem hoặc ở nhà đùa giỡn thoải mái, vô tư với 2 người em. Tuy đôi khi ở nhà cũng bị các em phá phách đồ đạc của mình chút chút nhưng các em tôi cũng rất hãnh diện với bạn bè khi nói về tôi. Vì thế, tôi cũng tự cho phép mình "chảnh" với các em tí xíu... Điều đó cũng thú vị lắm (cười)
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)