Thủy Nguyễn lấy nghệ danh Tia-Thủy Nguyễn khi sáng tác hội họa. Nữ họa sĩ vừa tổ chức triển lãm Lấp lánh giữa bao la (Sparkle in the Vastness) trưng bày hơn 20 tác phẩm dùng kỹ thuật vẽ màu, đính kết cườm, sợi đay tại phòng trưng bày Almine Rech - không gian nghệ thuật nổi tiếng tại Paris, Pháp.

Họa sĩ Tia-Thủy Nguyễn trong ngày khai mạc triển lãm 'Lấp lánh giữa bao la' ở Pháp.
Hôm 11/1 là ngày khai mạc triển lãm, đông đảo bạn bè cùng giới mộ điệu đến chúc mừng Tia-Thủy Nguyễn. Trong số khách mời có cả vợ chồng ông Bernard Ruiz Picasso - cháu trai đời thứ 4 của họa sĩ Pablo Picasso, người hưởng quyền thừa kế các tác phẩm của danh họa - và nhiều nhân vật nổi tiếng như bà Almine Rech - chủ phòng trưng bày Almine Rech, Mara Hoberman - nhà nghiên cứu của Joan Mitchell Catalog Raisonné, Paris...
Tia-Thủy Nguyễn cho biết cô lấy cảm hứng từ những đám mây trong câu chuyện của cha từng là phi công để thực hiện các tác phẩm. "Câu chuyện của bố góp phần giúp tôi định hình khả năng quan sát, mày mò nghiên cứu, cũng như học cách đối diện cuộc sống. Sự kiên nhẫn, quyết tâm là các giá trị tôi học được từ sự nghiệp của ông để áp dụng vào cuộc sống cũng như việc sáng tác nghệ thuật của mình. Tôi hy vọng triển lãm lần này mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, tạo sự lấp lánh trong lòng người thưởng lãm", họa sĩ nói.
Ngoài cảm hứng từ các câu chuyện của bố, Thủy Nguyễn cho biết cô còn kết hợp cảm xúc lúc đọc cuốn sách Con đường tôi đi - Con đường của mây trắng (1975) của tác giả Osho, bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của những tầng mây, lúc rực rỡ, bí ẩn, khi quạnh quẽ để tạo nên các tác phẩm hội họa.

Tia-Thủy Nguyễn chụp ảnh cùng vợ chồng ông Bernard Ruiz Picasso - cháu trai danh họa Picasso, hôm 11/1.
Họa sĩ phát triển bố cục những bức tranh bằng sắc độ của nhiều màu sơn, sau đó "vẽ" đè lên bằng kỹ thuật thủ công thông qua cách đính cườm, sử dụng hàng nghìn mét sợi len, đay, vải sợi tre, tạo nên quang cảnh bầu trời. Theo Tia-Thủy Nguyễn, việc thực hiện các chất liệu chồng đè nhằm giúp người xem liên tưởng câu chuyện cuộc sống, trải nghiệm cảm xúc.
Thủy Nguyễn sử dụng gam màu ấm phối tươi sáng, cảm hứng từ tranh dân gian Hàng Trống, để qua hội họa quảng bá về nghệ thuật truyền thống đến bạn bè quốc tế. "Tôi được đào tạo theo phong cách phương Tây nhưng luôn muốn đưa vào các tác phẩm tinh thần Á Đông. Nhiều năm qua, tôi theo đuổi kỹ thuật thêu thùa, đính kết, rồi biến chúng thành ngôn ngữ hội họa riêng", Thủy Nguyễn nói.
Dự triển lãm, nhiều bạn bè, người yêu nghệ thuật dành lời khen cho các tác phẩm của Tia-Thủy Nguyễn. Bà Almine Rech - chủ phòng trưng bày - cho biết: "Lần đầu nhìn thấy những bức tranh về bầu trời của Tia-Thủy Nguyễn, tôi lập tức bị thu hút bởi khả năng cấu trúc và trí tưởng tượng của cô về không gian xung quanh chúng ta: bầu trời trong vùng không khí khác nhau, bầu trời từ hoàng hôn đến bình minh và vào ban đêm".

Tác phẩm 'Tính duy mỹ của mây' hiện trưng bày trong triển lãm của Tia-Thủy Nguyễn ở Pháp.
Triển lãm Lấp lánh giữa bao la của Tia-Thủy Nguyễn tại Pháp kéo dài hơn một tháng, từ ngày 11/1 đến 24/2 tại phòng trưng bày Almine Rech - nơi từng tổ chức nhiều buổi triển lãm của các họa sĩ đương đại có tiếng như: Justin Adian, Joe Andoe, Ziad Antar, Roby Dwi Antono, John M Armleder...
Tia-Thủy Nguyễn xuất thân là một họa sĩ, hoạt động sôi nổi những năm cuối thập niên 1990. Từ năm 2011, cô bén duyên thời trang, gây chú ý với các thiết kế áo dài. Họa sĩ từng giới thiệu các triển lãm cá nhân ở Pháp các năm 2019, 2022, có các tác phẩm gây chú ý như Silver Room (Nhà Bạc), Floating in the Nothingness (Bồng bềnh chốn hư không).
Tháng 11/2023, Tia-Thủy Nguyễn từng giới thiệu triển lãm Flower of Life (Hoa đời) tại khuôn viên Château La Coste, Pháp, gồm mô hình cây sồi phát sáng và tranh từ hàng nghìn tấm thép không gỉ.
Hương Giang
Ảnh: Thủy Nguyễn