Mary Trump, 56 tuổi, mua một căn hộ tại địa chỉ 565 Broome St., chỉ cách khách sạn The Dominick trên phố Spring (một khu đất trước đây được gọi là Trump Soho, được ông Trump bán vào cuối năm 2017) chỉ hai dãy nhà. Căn hộ rộng khoảng 210 mét vuông, thuộc nhà phát triển bất động sản Douglas Elliman, có giá chào bán 7,8 triệu USD.
Căn hộ được lát sàn gỗ sồi trắng, có ba phòng ngủ, ba phòng tắm đầy đủ tiện nghi và phòng trang điểm. Từ căn hộ có thể nhìn ra sông Hudson qua vách kính từ trần đến sàn. Nhà bếp được trang bị thiết bị cao cấp của Miele, với một góc với bếp mở, thông thoáng.
Mary Trump là con gái của Fred Trump Jr - anh trai quá cố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, mối quan hệ của Mary và gia đình ông Trump không mấy tốt đẹp. Năm 2020, bà viết cuốn sách Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Tạm dịch: Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia đình tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào) kể về những góc khuất trong gia đình tỷ phú.
Mary tố ông Trump và hai người bác - Maryanne và Robert - đã lừa anh em bà hàng chục triệu USD thừa kế khi cha bà qua đời năm bà 16 tuổi. Mary cũng đấu tranh với gia đình trước tòa vào đầu năm 2020 để xuất bản cuốn sách, bao gồm các cuộc trò chuyện với bác Maryanne được ghi âm bí mật vào năm 2018 và 2019, kể về thói hư tật xấu của ông Trump. Cuốn sách của Mary đã thu hút sự chú ý của công chúng và bán được 1,35 triệu bản trong tuần đầu phát hành, thu về 7 triệu USD.
Hai năm gần đây, Mary liên tục công kích ông Trump trên mạng xã hội. Tháng 10/2020, Trump được xác nhận mắc Covid-19, Mary nói gia đình Trump luôn coi bệnh tật là "biểu hiện của sự yếu đuối không thể tha thứ" và đó là lý do ông xử lý Covid-19 tệ như vậy. Khi ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, Mary ăn mừng và cảm ơn những người đã không bầu cho chú mình tái đắc cử.
Sơn Nam (Theo New York Post)