Tối nay ngày 3/3, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt giữ Đỗ Văn Duy (23 tuổi, Nam Định) để điều tra về hành vi giết người.
Trưa cùng ngày, Duy gọi điện cho anh Nguyễn Thế Chỉnh (chú vợ Duy, 44 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) và anh Đỗ Văn Quyết (24 tuổi, con rể ông Chỉnh) tới phòng trọ của mình ở phường Thinh Liệt, uống rượu. Đến khoảng 15h, anh Quyết rủ mọi người về nhà riêng chơi, nhưng do anh Chỉnh quá say nên ở lại phòng trọ cùng với Duy.
![]() |
Nghi phạm tại cơ quan điều tra. |
Trước khi đi, chị Ý (23 tuổi, vợ Duy) đã khóa cửa ra vào vì sợ hai người ngủ say, dễ mất trộm. Khoảng 15 phút sau, anh Quyết nhận được một cuộc điện thoại của mẹ vợ nói “Duy bảo quay lại nhà đưa bố về ngay”.
Khi về tới nơi, chị Ý và anh Quyết phát hiện anh Chỉnh nằm bất động trên giường, vùng mặt, cổ có nhiều vết chém và cắt. Trong khi đó, hai bàn tay Duy dính đầy máu.
Cảnh sát đến hiện trường, phát hiện ở đầu giường ông Chỉnh nằm có con dao tông, con dao Thái Lan, lưỡi dính máu. Sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng xác định, ông Chính bị nghi phạm Đỗ Văn Duy dùng dao cứa cổ, làm đứt động mạch chủ.
Một điều tra viên cho biết, Duy và vợ thuê cửa hàng để thu mua sắt phế liệu. Trước đó, người đàn ông này làm nghề hàn ở Quảng Ninh.
Việt Dũng