Hôm 19/10, Châu Bùi xuất hiện trong MV mới của Binz với vai trò nữ chính. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của nữ fashionista với nghệ thuật, sau một thời gian khá im ắng. Dịp này, Châu Bùi chia sẻ về công việc cũng như những thay đổi trong phong cách của cô gần đây.
- Thời gian qua, Châu Bùi hạn chế hoạt động trong showbiz và trên mạng xã hội. Lý do là gì vậy?
- Một tháng vừa rồi tôi gặp vấn đề về sức khỏe, nói rất nghiêm trọng thì không hẳn nhưng tôi phải dừng mọi công việc để ở nhà tập trung uống thuốc, nghỉ ngơi. Tôi giảm 3-4 kg nhưng may mắn hiện tại, mọi thứ đã ổn hơn và tôi cũng có thể trở lại với công việc. 10 năm qua tôi tích cực hoạt động, cống hiến và chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày sức khỏe trở nên báo động đến mức cả team quyết định bắt tôi phải tĩnh dưỡng, phục hồi chứ không cho cố thêm nữa.
Thời gian qua nhiều người hỏi tôi sao "mất tích" trên mạng xã hội. Thực sự là tôi không muốn "cố đấm ăn xôi" chỉ để giữ follower. Nếu nghỉ ngơi mà vẫn nhờ team đăng hình ảnh lên trang cá nhân, tôi cũng thấy thấp thỏm không yên vì lo lắng không biết hình ảnh mình sẽ thế nào, bài post đã đúng chưa, câu từ thế nào... Vì thế khi đã xác định nghỉ ngơi, tôi cũng không đăng gì trên mạng xã hội.
- Từng bùng nổ mùa fashion week năm ngoái nhưng năm nay im ắng, chị cảm thấy thế nào?
- Đúng là tôi đã có một mùa fashion week đáng nhớ vào tháng hai năm nay. Thành tích "Influencer đạt tổng giá trị truyền thông cao nhất thế giới" là cột mốc lớn đánh dấu chặng đường làm nghề của tôi. Thật sự ban đầu đây không phải là mục tiêu của tôi, nhưng khi không kỳ vọng mà đạt được, thành tựu đó còn trên cả sự bất ngờ. Đây không chỉ là công sức một mình tôi, mà là kết quả nỗ lực, chăm chỉ của cả team và êkíp, những người sát cánh cùng tôi trong thời gian dài nữa. Tôi rất trân trọng họ.
Năm nay, khi cả team nói phải dừng lại vào đúng mùa fashion week, tôi không dám nghĩ đến. Năm nào tôi cũng mong chờ nhất tháng hai và tháng 9. Tôi từng động viên cả team để cố, vì còn liên quan đến các kế hoạch đã chuẩn bị từ nhiều tháng nhưng cuối cùng tôi hiểu sức khỏe cần được ưu tiên hàng đầu. Nếu mình không dừng lại đúng lúc, có vấn đề gì nặng hơn sẽ rất hối hận. Hối tiếc kể ra rất nhiều nhưng đó là điều bắt buộc, tôi không nghĩ quá nhiều nữa mà chỉ ưu tiên chăm sóc bản thân.
- Sau mỗi mùa fashion week, chị được và mất gì?
- Nếu gọi là mất mát thì không hẳn, mà đúng hơn là đầu tư. Tôi đầu tư công sức, chất xám, thời gian và tiền bạc, thức trắng nhiều đêm suy nghĩ về từng layout. Cho tới một lúc, ít nhiều sức khỏe bị ảnh hưởng là điều cũng dễ hiểu. Ngày trẻ, tôi bất chấp mọi thứ, nghĩ mình cứ ăn uống, tập luyện tích cực là được, nhưng hóa ra nếu mình làm quá sức, sinh hoạt đảo lộn... cũng rất ảnh hưởng.
Ngoài những "sự đầu tư" đó, mọi thứ còn lại đều là được. Khi dự các sự kiện trong nước, tôi luôn giữ hình ảnh trong khuôn khổ chuẩn mực, phù hợp văn hóa Việt Nam và tinh thần sự kiện. Điều đó một phần kìm lại "chất điên" vốn dĩ trong tôi. Những lần đi fashion week chính là cơ hội để tôi "bùng nổ" sức sáng tạo, thỏa mãn giấc mơ thời trang, thử những kiểu tóc, trang điểm chưa từng làm.
Cái được tiếp theo là sự nhìn nhận, yêu mến của mọi người. Khi thấy đại diện Việt Nam ở show quốc tế, nhiều khán giả nhắn tin cho tôi nói là tự hào, bạn bè bố mẹ tôi cũng gửi nhiều lời khen ngợi động viên. Từ đó tôi được trở thành cầu nối với mọi người xung quanh để nói những câu chuyện về văn hóa nước ngoài, bạn bè quốc tế... Bên cạnh đó, đi qua bao khó khăn tôi cũng có một team thêm gắn kết, càng ngày càng thương nhau hơn.
Sau khi đi fashion week, có nhiều nhãn hàng để ý đến mình hơn, đặc biệt là brand quốc tế. Tôi từng được nhận xét là "không ưa nhìn", hay thậm chí gọi là "con cừu đen". Thế nhưng, khi tham gia sân chơi quốc tế, vóc dáng và phong cách của tôi lại là điểm nhấn khác biệt, cá tính. Thời trang giúp tôi có tiếng nói hơn để có thể chia sẻ về nhiều vấn đề khác trong cuộc sống.
- Chị thấy mình đang ở đâu trên nấc thang thành công của một fashionista?
- Tôi không chạy theo danh hiệu vì nếu cứ cố hướng đến sẽ rất dễ lạc lối. Tôi để mọi thứ tự nhiên, cứ làm tốt mọi thứ, khán giả sẽ tự công nhận. Thực ra thành công hay không còn tùy mục tiêu của bạn là gì. Tôi đơn giản chỉ muốn sống thuần khiết với đam mê, có được những người fans trung thành đi với mình trong nhiều năm, vậy đã thành công rồi. Tôi đọc rất kỹ bình luận của mọi người. Có nhiều bạn comment rất chân thật như "Châu ơi, mình thật sự khuyên bạn" hay "Mình theo dõi bạn qua nhiều giai đoạn mình thấy thế này thế kia...", tôi thấy có những thứ mình thực sự cần thay đổi. Ví dụ như nhờ đọc những bình luận đó, tôi cũng đã cố tập luyện để sửa giọng nói như hiện tại. Khán giả khi thấy mình lắng nghe những góp ý, họ cũng sẽ yêu quý mình hơn.
- Giữa các fashionista liệu có sự cạnh tranh như trong showbiz?
- Khi tôi bắt đầu với thời trang, fashionista là một hướng đi vẫn còn rất mới. Càng có nhiều bạn xuất hiện, đương nhiên sự cạnh tranh càng lớn. Tuy nhiên nếu là cạnh tranh lành mạnh thì tôi nghĩ đó là điều cần thiết của bất cứ ngành nghề nào. Mình sẽ thấy có nhiều người mình cần học hỏi, nhiều người mình nên giúp đỡ. Môi trường đó thúc đẩy mình phải phát triển bản thân nhiều hơn nữa, tạo ra những nội dung mang dấu ấn cá tính của mình. Thực ra để được dự show của nhiều hãng không quá khó, nhưng để có tấm vé của các hãng lớn thì rất khó. Họ sẽ kiểm tra rất kỹ profile trong nhiều năm, xem hình ảnh có hợp lý không, cách mình ăn nói, tư duy thế nào... Thậm chí có những hãng chỉ dành ra 1-2 tấm vé mời cho cả khu vực châu Á. Mọi thứ đều rất gay gắt buộc mình phải đầu tư chất xám, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng.
Đôi lúc tôi cũng gặp bế tắc trong công việc. Cường độ sản xuất 3-4 bộ ảnh mỗi tuần mà không được trùng lặp, càng ngày sự sáng tạo càng đòi hỏi cao khiến việc nghĩ ra một điều gì đó mới là rất khó. Mỗi lúc như vậy, tôi tự trấn an mình vì cũng làm công việc này cả chục năm rồi. Nếu chưa nghĩ ra thì tôi đi tắm, cắt cây, chơi với pet... khi đầu óc trống rỗng, mọi thứ tự nhiên sẽ đến.
- Một số ý kiến cho rằng phong cách của Châu Bùi hiện tại an toàn hơn trước kia, chị nói gì về điều này?
- Các bạn nói không sai. Thời trang là thứ phản ánh con người của mình theo từng thời điểm. Khi mới làm thời trang, tôi chỉ 17-18 tuổi, luôn là một đứa con ngoan nhưng bên trong vẫn có sự nổi loạn. Tôi muốn đưa phần điên nhất, khác biệt nhất thể hiện ra ngoài qua trang phục. Khi lớn lên, ở tuổi 25-26 tôi sẽ phải có sự thay đổi trong tính cách. Sự nữ tính bên trong cũng dần được bộc lộ ra. Tôi dần thích nhìn những người con gái thanh lịch, nhẹ nhàng, có thể không ăn mặc quá nổi bật nhưng có vẻ đẹp từ bên trong, điều mà trước đây tôi không hiểu. Ngày xưa tôi không bao giờ mặc trắng, đen, ghi, xám vì thấy rất nhàm chán. Giờ tôi lại thấy những màu này có nét đẹp riêng. Chưa bao giờ tôi mua nhiều đồ màu đen như bây giờ. Sự nổi bật và thu hút không nhất thiết phải màu mè, kiểu cách, mà ưu tiên về chất liệu, phom dáng và quan trọng nhất là sự tinh tế.
- Chị nghĩ gì về ý kiến phong cách trước đây của chị chịu ảnh hưởng bởi người yêu cũ?
- Tất cả ai đi qua cuộc đời mình, từ bố mẹ, những bạn trong team đến các khách hàng, đối tác... đều có sự ảnh hưởng nhất định đến mình. Mọi thứ cộng hưởng lại để có tôi của ngày hôm nay. Nếu không có họ, tôi chắc chỉ dừng lại là một cô gái yêu thời trang, trông hay ho trên mạng xã hội thôi.
- Vậy bạn trai hiện tại có ảnh hưởng thế nào đến phong cách của chị?
- Công việc của cả hai khác biệt nên chúng tôi không chia sẻ với nhau nhiều về chuyện thời trang. Khi mình đang làm một công việc gì đấy, mình sẽ ít khi mang chuyện đấy về nhà để nói với người yêu, thay vào đó mình sẽ chia sẻ những chuyện khác. Chúng tôi chẳng bao giờ đi mua sắm với nhau, tôi cũng không hỏi anh ấy món này món kia có được không, có nên mua không vì câu trả lời thường là "sao cũng được" hay "em sao cũng đẹp" (cười).
Dù vậy, khi yêu, tôi thấy tâm lý có nhiều thay đổi, nhẹ nhàng, nữ tính hơn, phần con gái phía trong được bộc lộ nhiều hơn, điều đó cũng phần nào thể hiện trong những bộ trang phục tôi mặc. Chắc có lẽ đang yêu nên nhìn thấy gì cũng xinh (cười). Khi tâm trạng luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn. Tôi không hỏi ý kiến người yêu hay nhờ anh đóng góp ý kiến về chuyện công việc của mình, anh đâu thay mình sáng tạo được. Nhưng vì đầu óc được thông suốt, mình không bị đặt nặng vấn đề nên mọi việc bỗng dưng trở nên dễ dàng.
- Từ khi yêu nhau, chị giúp bạn trai thay đổi gì về phong cách ăn mặc?
- Thực ra tôi cũng hip hop mà (cười). Nói vậy thôi, tính tôi không bao giờ góp ý về chuyện ăn mặc với bất cứ ai. Tôi không thích bàn luận về phong cách cá nhân vì mỗi người có một style. Tôi chỉ hay hỏi mọi người mặc bộ đó có thoải mái không. Với bạn trai cũng thế, anh mặc gì thấy thoải mái là được.
- Chị có định hướng gì về công việc nghệ thuật thời gian tới?
- Tôi từng đóng phim Em chưa 18 và Chị mười ba, nhưng không phải cái gì mình thấy hợp là làm được. Đã chuẩn bị những điều cần thiết, tập luyện rất nhiều trước khi bấm máy nhưng vì là những lần đầu thử sức với diễn xuất, tôi vẫn có nhiều bỡ ngỡ. Đến giờ xem lại, tôi vẫn xấu hổ lắm (cười). Hay với ca hát cũng vậy. Nếu tiếp tục với nghệ thuật, tôi phải học, đầu tư thời gian thì mới có kết quả tốt được.
Thời gian qua tôi quan tâm nhiều về sức khỏe nên đọc rất nhiều và thấy những vấn đề mà người xung quanh cũng gặp phải. Tôi muốn có một dự án liên quan đến sức khỏe tinh thần, để chia sẻ, giúp đỡ những bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, dễ bị vấn đề về tâm lý, đặc biệt khi tần suất sử dụng mạng xã hội ngày càng tăng.
Thú thật tôi cũng khá tò mò về vai trò làm mẹ, nhưng để nói cụ thể khi nào thì chắc tùy duyên (cười).
Sinh năm 1997, Châu Bùi được biết tới khi thi The Face Vietnam 2017 và diễn một vai nhỏ trong phim Em chưa 18, Chị mười ba. Cô hiện là fashionista nổi tiếng, có hơn 3,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô góp mặt trong hàng loạt campaign của Louis Vuitton, Burberry, Dior, Gucci... là khách mời trên hàng ghế đầu hàng loạt thương hiệu như Dior, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton... Tại giải Ngôi sao của năm 2022 do báo Ngôi Sao tổ chức, Châu Bùi đang được đề cử ở hạng mục 'Fashion Icon'. |