20 năm sau Heysel
![]() |
Gerrard sẽ giúp Liverpool bùng nổ? |
Gần 20 năm sau cơn ác mộng Heysel, sau ngày 29/05/1985, khi cơn ác mộng xảy ra đã cướp đi sinh mạng của 39 con người vô tội, và tồi tệ hơn nữa là cướp đi vị thế số 1 châu Âu của người Anh, Liverpool và Juventus mới gặp lại nhau.
"Quỷ đỏ" gặp "Bà đầm già", dẫu rằng giờ đây, hai bên đã không còn ở cùng một đẳng cấp khi mà Liverpool đã vắng bóng tại ngai vàng bóng đá Anh suốt 16 năm qua, còn La Signora Vecchia vẫn ở trên đỉnh cao của Serie A thì ở trên sân cỏ, điều gì cũng có thể xảy ra. Tài năng của Gerard, Baros, Luis Garcia… nghệ thuật cầm quân của Rafael Benitez, biết đâu họ sẽ cho Juventus của Capello nuốt hận.
Khát vọng nước Pháp
Năm trước là Monaco, còn bây giờ, đó là Lyon. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 đang mang trên vai niềm hy vọng của bóng đá Pháp, những kẻ đã khai sinh ra Cúp C1 và sau này là Champions League nhưng rồi từ trước đến nay, chỉ một lần được đứng trên đỉnh cao và đó là “đỉnh cao trong nhơ bẩn” của Olympique Marseille. Nếu như ở mùa giải trước, theo baobongda.com.vn, khát vọng đó chỉ chịu dừng lại ở trận đấu cuối cùng tại Gelsenkirchen khi Monaco đã không thể vượt qua Porto thì giờ đây, khi mà Lyon đang bắt đầu lưu dấu ấn của mình tại Champions League, cũng với những trận đại thắng (thắng chung cuộc 10-2 trước Werder Bremen, gần giống như cái cách Monaco hạ Deportivo 8-3), cũng với một lối chơi bão lốc và ấn tượng, niềm tin lại dâng trào. Mà tại sao lại không chứ, với Nilmar, Juninho, Malouda, Essien… Lyon đã sẵn sàng làm nên điều kỳ diệu cho bóng đá Pháp, nhất là khi PSV Eindhoven nghe chừng không đáng ngại cho lắm khi đây mới là lần đầu tiên họ lọt vào được đến vòng tứ kết Champions League.
2 cái đầu lạnh
Đó là tất cả những gì mà người ta nói về cuộc đối đầu Chelsea - Bayern Munich. Với Chelsea, hãy nhớ lại hàng loạt scandal mà Mourinho và bộ sậu gây ra trong thời gian gần đây thì cũng đã rõ họ là đội bóng giàu chất… quái đến mức nào, còn Bayern Munich thì khỏi nói khi mà bản chất lạnh lùng và thực dụng của họ đã trở thành truyền thống lâu năm. Chelsea và Bayern Munich, họ cùng mạnh mẽ trên sân cỏ, giàu bản lĩnh trong cuộc chơi, và với hai đối thủ như vậy thì người ta còn chờ đợi gì hơn ngoài một cuộc đối đầu xứng tầm Champions League. Nếu như Mourinho đã một lần đắc lợi với cái lưỡi dẻo quẹo của mình khi đánh đòn tâm lý với Barca nôn nóng và xốc nổi thì người đàn ông Bồ Đào Nha này cũng khó mà áp dụng lại với Bayern Munich. Đây sẽ là cuộc chiến giữa hai cái đầu Felix Magath và Jose Mourinho, giữa hai thủ thành tài năng Oliver Kahn và Petr Cech, giữa hai thủ lĩnh trên sân cỏ Ballack và Lampard cũng như quan trọng hơn hết: kẻ nào bản lĩnh hơn sẽ thắng…
Derby ngậm ngùi
![]() |
Siêu derby Milan - Inter tại tứ kết Champions League. |
Hai năm trước, cũng đã có một trận derby Milano ở tầm châu Âu mà ở đó, Inter đã phải nuốt hận để nhìn kình địch cùng thành phố vượt qua rồi đăng quang tại đêm Old Trafford. 2 năm đã qua kể từ cái đêm 17/05/03 đó, các Nerazzurri vẫn nhớ và vẫn nuốt hận, nhất là khi đã lâu rồi, chiến thắng không còn là của họ trong mỗi dịp derby, thất bại mới đây đã khiến nỗi đau càng thêm đau khi mà Milan đang dẫn đầu Serie A, Inter vẫn còn lụn bại ở đâu đó khiến cuộc cách mạng 10 năm với gần 500 triệu euro của Massimo Moratti đang có dấu hiệu ra tro. Chính vì thế mà người ta đang chờ đợi thêm một trận derby Milano nữa, lại nóng bỏng dưới sân cỏ, lại cuồng nhiệt trên khán đài, lại là sự đối chọi giữa sắc đỏ - đen cùng màu xanh - đen. AC Milan hào nhoáng, quyến rũ, Inter Milan bùng nổ, bão lốc, đó sẽ là cuộc đối đầu đỉnh cao thế giới, mà đêm hội của những vì sao khi Shevchenko, Crespo, Maldini, Nesta… sánh vai cùng Adriano, Stankovic, Toldo…
Nhưng trên tất cả, khi Milan gặp Inter, người ta sẽ gọi là derby ngậm ngùi bởi kẻ nào thất bại cũng khiến người Italy tiếc nuối…
Bốn cặp đấu, bốn niềm vui, bốn nỗi buồn và vô số khoảnh khắc bùng nổ của cảm xúc và niềm vui. Châu Âu đang chuẩn bị bước vào những ngày dậy sóng.