Hai vợ chồng Vũ Văn Khải (29 tuổi) và Hoàng Thị Đông (26 tuổi) từ Hải Phòng vào TP HCM lập nghiệp cách đây 4 năm. Họ thuê phòng trọ tại quận 12, vợ làm công nhân tại một công ty dệt, chồng làm thợ hồ. Thời gian gần đây, Khải thường tỏ ra cáu gắt với vợ, hay ghen tuông. Nhiều lần gây gổ, Khải lấy quần áo của vợ ném ra đường, đòi đuổi đi. Vì thương con, chị Đông cố nhịn nhục để níu kéo gia đình.
Một ngày đầu tháng 8, chị Đông hay tin cha bị bệnh nên sắp xếp chuẩn bị về quê. Biết chuyện, Khải sinh nghi liền gọi điện về gia đình nhà vợ để kiểm tra. Mọi chuyện rõ ràng nhưng Khải vẫn khăng khăng không cho vợ đi. Ngày 6/8, mặc dù bị chồng cấm nhưng chị Đông vẫn viết một lá đơn xin nghỉ phép, sau đó ghi vài dòng nhật ký để giải toả nỗi niềm. Viết xong, chị cho tất cả vào túi xách để lại trong phòng rồi đi làm như thường lệ.
Theo Công An TP HCM, chiều hôm đó, khi đi làm về, Khải lục túi xách của vợ, phát hiện đơn xin nghỉ phép và tờ giấy mà hắn cho là bức thư vợ viết cho người tình. Máu ghen sôi sục, Khải nổi cơn điên, đem quần áo của vợ ra rồi dùng dao chặt để trút cơn giận. Cùng lúc chị Đông về đến, Khải tức tối quát: "Chìa khoá phòng đâu, đưa tao!", đồng thời xô vợ vào bên trong rồi khoá cửa lại. Từ bên trong, Khải lấy "bức thư tình" của vợ viết đưa ra ngoài cho em gái đọc để mọi người cùng nghe. Đọc thư xong, Khải ra điều kiện cho vợ: một là cuốn gói ra khỏi nhà, hai là muốn ở lại với chồng con thì phải chặt đứt 2 ngón tay.
Tưởng chỉ là là hăm doạ, ngờ đâu Khải làm thật. Hắn lấy giấy bút ra bắt vợ viết cam kết. Chị Đông định chạy ra ngoài thì bị Khải chặn lại, đá vào bụng, dùng tay đánh vào cổ họng khiến chị khuỵu xuống. Khải lăm le tuốc-nơ-vít trong tay, kề vào cổ buộc vợ viết cam kết. Hai điều kiện lúc đầu cũng đã thay đổi: đi hay ở thì cũng phải chặt 2 ngón tay. Có được tờ cam kết trong tay, Khải phần nào hả dạ, cộng thêm có nhiều người khuyên can nên Khải "nguội" dần. Mọi chuyện tưởng chừng qua đi.
Sáng hôm sau khi còn lại hai vợ chồng, Khải bấm khoá phòng lại, lấy một cái ghế gỗ đặt giữa phòng rồi bắt vợ đặt tay lên để chặt. Hai bên cãi vã, giằng co qua lại. Do không chịu nổi những ngón đòn của chồng, cuối cùng bàn tay yếu ớt của chị cũng phải đặt lên ghế. Nghe tiếng la thất thanh của chị Đông, hàng xóm chạy đến thì Khải đã tung cửa chạy mất, chị Đông đang quằn quại với bàn tay đầy máu. Nạn nhân được kịp thời đưa đi cấp cứu. Sau hơn một tuần chữa chạy, sức khoẻ chị Đông đã dần phục hồi, nhưng ông chồng ác thủ thì vẫn tiếp tục cuộc sống một cách bình thản.