Sáng 25/12, Công chúa Charlotte và anh trai George lần đầu tiên cùng bố mẹ đến nhà thờ St Mary Magdalene để dự buổi lễ nhân dịp Giáng sinh. Công chúa nhỏ mặc áo khoác màu rêu kết hợp tất navy và giày đen, trong khi hoàng tử 6 tuổi diện vest bảnh bao.
Cả hai em bé hoàng gia vừa nắm chặt tay bố mẹ vừa đi bộ một đoạn ngắn từ dinh thự Sandringham. Trên đường đi, George và Charlotte được mẹ Kate dẫn lại gần nhóm người hâm mộ để chào hỏi. Công chúa Charlotte thân thiện ôm Gemma Clark, một phụ nữ bị bại não và phải ngồi xe lăn.
Người phụ nữ 39 tuổi cùng gia đình đi từ Long Sutton, hạt Lincolnshire, tới Sandringham, hạt Norfolk, vì muốn được nhìn thấy các thành viên Hoàng gia Anh.
"Thật tuyệt vời. Tôi đã đợi ngày này từ lâu rồi. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy người hoàng gia", Clark nói.
Cô tặng cho Kate một bó hoa hồng, còn dành cho Charlotte món quà là con chim hồng hạc bơm hơi.
"Công chúa nhỏ đã trả lời là 'Cháu cảm ơn'", Clark kể. "Tôi đặt tên cho con chim hồng hạc đó là Felicity, nhưng bây giờ thì Charlotte có thể gọi nó bằng bất cứ tên gì cô bé muốn. Con chim là món quà sinh nhật em gái tặng tôi. Chúng tôi đã có nhiều chuyến phiêu lưu cùng con chim bơm hơi này".
Clark khen Charlotte và George rất "sáng sủa", đồng thời cho hay: "Đây là lần đầu tiên tôi có mặt ở Sandringham và vẫn muốn tiếp tục có dịp được đến đây lần nữa".
Hoàng tử Louis, 20 tháng tuổi, ở nhà với ông bà ngoại do còn quá nhỏ để tham gia sự kiện đã trở thành truyền thống của hoàng gia Anh vào dịp Giáng sinh này. Hoàng thân Philip vì lý do sức khỏe cũng không có mặt. Ngoài ra, vợ chồng Hoàng tử Harry và con trai hiện nghỉ ngơi ở Canada nên không tham dự.
Hướng Dương (Theo Mirror)