Chiều 9/7, gia đình vợ chồng Hoàng tử William và các thành viên hoàng gia, bạn bè thân thiết tới nhà nguyện thuộc Điện St. James dự lễ rửa tội của Hoàng tử Louis.
Xuất hiện ở sự kiện quan trọng của em trai, Công chúa Charlotte, 3 tuổi, mặc váy hoa màu xanh, đeo bờm đi giày cùng màu. Sau lễ rửa tội kéo dài khoảng 40 phút, cả gia đình tới tiệc trà chiều được tổ chức ở Clarence House, theo The Sun.
Lúc được bố William dắt tay đi về phía Clarence House, công chúa Charlotte bất ngờ nghiêm mặt nói với các phóng viên, nhiếp ảnh gia tập trung bên ngoài nhà nguyện, rằng: "Các chú không được mời đến đấy đâu".
Để chắc chắn rằng mọi người hiểu những gì mình vừa nói, công chúa nhỏ còn không rời mắt khỏi cánh phóng viên, như thể để nhắc họ phải ở nguyên vị trí.
Trước đó, khi cùng bố mẹ tới nhà nguyện, Charlotte thể hiện sự đĩnh đạc khi tự tin bắt tay Tổng giám mục Canterbury, Đức cha Justin Welby và Đức cha đứng đầu nhà nguyện Hoàng gia.
Chứng kiến biểu hiện này của Charlotte, Hoàng tử William đã nói: "Làm tốt lắm con gái".
Lúc rời khỏi nơi làm lễ, Charlotte tiếp tục thể hiện phong thái tự tin, tỏa sáng khi vẫy tay chào đám đông bên ngoài nhà nguyện.
Charlotte nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng bởi vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu và tính cách vui tươi, tự tin. Trong khi Hoàng tử George thường cố gắng nép mình trước đám đông người hâm mộ, Charlotte lại gây chú ý bởi vẻ năng động, tự nhiên.