Mẹ phát hiện ra sự xuất hiện của con khá đặc biệt. Đấy là sau lần hiến máu. Thực tế lần đấy hiến máu, chắc lịch sử hiến máu của mẹ khá nhiều rồi (đến 2 chữ số), nên các bác sĩ khám cho mẹ tham gia hiến máu cũng rất chi là mạnh dạn ký hẳn cho mẹ hiến 350 ml. Lần đấy mẹ đã không nhận quà mà đổi lại làm gói xét nghiệm máu, nếu không làm gói đấy chắc là mẹ cũng chả biết có con luôn hoặc sẽ biết trong một tâm thế khác chẳng hạn.
Sau đấy khoảng 3 ngày, có anh bác sĩ gọi điện báo rằng trong máu mẹ chỉ số HCG tương đối cao và đề nghị mẹ đi kiểm tra lại. Và đúng như dự đoán, con đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ. 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, tháng nào mẹ cũng đi khám, kiểm tra nghe tim của con. Vậy mà mẹ chẳng chụp được bức ảnh nào tử tế mặt con cả, lúc thì lấy tay che mặt, lúc thì quay mặt vào trong và lúc đấy mẹ đã nghĩ con chắc hẳn sẽ là đứa bé không thích chụp ảnh.
Đặc biệt suốt khoảng thời gian đó, con không giống như các bạn khác, xoay mấy lần trong bụng mẹ, mà con chỉ nằm im, lần nào đi khám con vẫn nằm vị trí đó, và khi đó mẹ đoán rằng con sẽ là đứa bé khá cá tính thì sao, bố mẹ sẽ phải làm thế nào để vừa hiểu con, vừa dạy con đây.
Ngày đặc biệt được định sẵn do con không chịu quay đầu. Bác sĩ chỉ định mổ cho mẹ khi con ở tuần 39. Trải nghiệm đi sinh lần đầu có chút sợ hãi, lo lắng, cảm giác khó nói nên lời nhưng rất háo hức. Háo hức đợi gặp Ủn của mẹ.
Chàng trai của mẹ được ra đời trong phút mốt, sau tiếng "1,2,3 của 3 bác sĩ đẩy và kéo, con khóc "Oe, oe" rất to. Cả phòng sinh hôm ấy ai cũng bảo trộm vía Ủn có lông mi dài như được cấy vậy.
Những khoảnh khắc lần đầu của con, mẹ thật may mắn vì luôn được chứng kiến. Lần đầu được tiếp da, lần đầu được thơm má, lần đầu con uống sữa, lần đầu con trớ, con ốm...
Tất cả những điều đó mẹ ghi nhớ từng chút một. Tháng thứ nhất, con với mẹ bắt đầu tập làm quen với nhau. Ủn cũng dạng tinh anh trong những người cá tính khi cứ ti mẹ là khóc. Mặc dù con đang rất đói nhưng mà nhất quyết không ti mẹ. Một phần do lúc đó sữa mẹ cũng chưa về nhiều nên con ăn không đủ cữ, con rất khó chịu.
Ngoài vấn đề đó ra chắc không có điểm nào chê Ủn nhỉ. Tháng thứ 2, thứ 3, chúng mình phối hợp ăn ý hơn nhiều. Mẹ dần nắm được những thông tin mà con muốn truyền tải đến mẹ. Lúc nào khóc ngủ, khóc ị, khóc đòi ăn, dần dần mẹ đã có thể phân biệt được.
Con đã dần dần có thể tự lật và lẫy. Con có thể nhìn được xa hơn và nhiều màu hơn. Mẹ đã tự tin hơn nhiều khi tự tắm cho con, nhất là trong mùa lạnh.
Lúc gần 3 tháng con bị ho, đấy là lần đầu tiên con ốm. Nghe con ho cả đêm, ăn được ít đi, mẹ sốt hết cả ruột. Lúc đấy mẹ chỉ mong có thể ốm thay con cũng được. Trộm vía dù ốm nhưng Ủn rất ngoan, vẫn chịu chơi và chịu ăn nên chỉ mất 1 hôm, đến hôm sau là con đỡ dần. Cảm ơn Ủn đã hợp tác với mẹ nhé.
Tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6 là những tháng con đã bắt đầu học rất nhanh. Con lớn từng ngày, mỗi ngày mẹ lại thấy con khác hơn chút. Mẹ phát hiện Ủn của mẹ rất thích chụp ảnh nhé, mỗi lần đưa máy ảnh ra là nhìn rất chuẩn vào ống kính nè.
Con là chàng trai ấm áp, mẹ hay ôm con rồi vỗ về vai con, con cũng học theo mẹ, do đó bây giờ mỗi lần mẹ ôm là con lại vỗ về vai mẹ. Con là chàng trai rất hay cười, chỉ cần hỏi đến là con cười rất tươi. Giờ con đã bắt đầu muốn được mẹ bế giữ đứng để con nhún nhảy rồi.
Mỗi lần mẹ bật "Johny Johny, Yes PaPa" là con lại cười thật tươi, chân tay khua loạn lên luôn. Bây giờ mỗi phút giây bên con là niềm hạnh phúc vô bờ của bố mẹ.
Ủn ơi, mẹ con mình mới bắt đầu trên hành trình cùng nhau thôi. Mẹ nghĩ rằng trong tương lai chắc hẳn sẽ có rất nhiều lúc hai mẹ con mình không hiểu được nhau. Mẹ chỉ mong trên hành trình đó, gặp những lúc như vậy hai mẹ con mình hãy bình tĩnh và hiểu cho đối phương nhé. Bố mẹ sẽ cố gắng học hỏi và thấu hiểu con nhiều hơn để luôn có thể đồng hành cùng con. Nhưng đấy là câu chuyện của tương lai xa.
Hiện tại, mẹ chỉ mong sao con sẽ ăn ngoan, ngủ tốt. Có thể khám phá, tìm hiểu thế giới mới này. Để con có thể phát triển tốt nhất những kỹ năng của bản thân thôi. Không cần phải so sánh với bất cứ ai, không cần phải suy nghĩ đến những lời xung quanh, con có thể phát triển là chính con, khám phá theo cách của riêng con nhé. Yêu con - "Ủn thối" - chàng trai tháng 11 của mẹ.









Nguyễn Thị Phương Linh
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |
