
Trong tập 8, các thí sinh đã có cuộc đua tại nhiều địa danh nổi tiếng của Đà Nẵng và Hội An. Nhiệm vụ đầu tiên của họ diễn ra ở cây đa 800 tuổi, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Có khoảng 60 mật thư treo trên cây nhưng chỉ 6 mật thư đúng cho 6 đội, các mật thư còn lại đều ghi những yêu cầu hài hước như: tạo hình trái tim, cõng nhau đi vòng cây đa, làm con khỉ, kể chuyện cười... Một sự cố đã xảy ra khi Phương Ly của đội Tím bị ngã trong lúc nhảy lên lấy mật thư. Dù chân bị đau nhưng suốt chặng Đà Nẵng, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua các thử thách.

Sau khi lấy mật thư, các đội đến quầy bar tại khách sạn InterContinental để làm nhiệm vụ pha chế hai loại cocktail đặc biệt. Phương Ly của đội Tím rất tự tin bởi cô từng có thời gian làm pha chế ở nước ngoài. Đội Tím đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong một lần duy nhất, trong khi thí sinh khác đều mất 2-3 lượt chơi.

Phần 'Vượt rào', thí sinh được giao một khay phục vụ cho khách ở 3 bàn khác nhau. Họ chỉ được dùng 1 tay để phục vụ, thu hồi nước cũng như đảm bảo đúng số lượng và loại nước ở bàn. Nhiệm vụ tưởng đơn giản nhưng lại không dễ dàng khi họ vừa căng tay giữ khay nước, căng mắt để quan sát và giữ thẳng người để có thể di chuyển an toàn trên bờ cát lún. Với tiêu chuẩn phục vụ tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp, các đội chơi liên tục phạm lỗi và bị phạt 10 phút.

Sang 'Lựa chọn kép', các đội Nâu, Tím, Cam và Vàng đến Động Âm phủ, thuộc núi Ngũ Hành Sơn. Mỗi đội được cung cấp bình có dung tích 8 lít nước được đổ đầy. Họ dùng 2 bình có dung tích 3 lít và 5 lít để tính toán và đong đếm sao cho mực nước trong bình 8 lít chỉ còn lại 4 lít. Các đội chơi chỉ được tính nhẩm bằng miệng và không được phép sử dụng giấy bút để tính toán. Thời gian cho mỗi lượt chơi là 5 phút. Nếu không hoàn thành, họ bị phạt 15 phút và quay trở lại thực hiện nhiệm vụ từ đầu.

Riêng đội Hồng của Đăng Hoàng và Thùy Anh lại chọn đến cơ sở sản xuất đá tại đường Huyền Trân Công Chúa. Họ phải mang một cối đa bên trong có chứa nước lên điểm đánh dấu tại chùa Tam Thai. Trong quá trình di chuyển, họ không được làm đổ nước, đồng thời phải đếm đúng số bậc thang từ lúc xuất phát đến địa điểm được đánh dấu.

Thử thách cuối cùng ở chặng 8 là công việc bán tò hè tại Hội An. Các đội phải thuyết phục một người bán tò he đồng ý giao cho 60 con tò he và mang đi bán với giá 30 ngàn một con. Tuy nhiên, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 con tò he. Trong quá trình thuyết phục người bán tò he và đi bán, họ không được phép nói chuyện mà chỉ được sử dụng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp. Toàn bộ số tiền thu được từ nhiệm vụ đều được gửi lại cho người bán tò he. Với lợi thế là ca sĩ nổi tiếng, Băng Di, Trang Pháp dễ dàng hoàn thành.

Trương Nam Thành và Hải Băng còn vô tình gặp được nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long ở Hội An. Anh và rất đông các thành viên trong gia đình đã ủng hộ hết mình cho đội Vàng, góp phần làm vơi đi rất nhiều số tò he mà Trương Nam Thành - Hải Băng đang đi bán.

Với sự bứt phá quyết liệt ở Hội An, đội Vàng đã vươn lên vị trí thứ nhất.

Hành trình về đích là cuộc đua tốc độ giữa đội Hồng, Xanh lá và Cam. Luôn đinh ninh mình chỉ đua với đội Hồng nên khi giẫm thảm, đội Xanh lá chuẩn bị sẵn tinh thần bị loại. Tuy nhiên, lúc MC Phan Anh công bố họ là người về đích thứ 6, Chí Thành và Lincoln đã bật khóc vì xúc động. Đôi Cam cán đích cuối cùng nhưng không bị loại.
Ảnh: Nhân Phạm, Huyền Thương