Thứ ba, 28/11/2023, 10:41 (GMT+7)

Chàng trai Việt lái xe đi 30 điểm khắp xứ Hàn chụp ảnh mùa thu

Hàn QuốcNgọc Sơn tranh thủ cuối tuần lái xe tới các địa điểm để ghi lại bộ ảnh mùa thu Hàn Quốc đẹp ngỡ ngàng.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn, 30 tuổi, sinh sống và làm việc ở tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Sơn thường tranh thủ xách máy lên đường, ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên đẹp nao lòng ở xứ sở kim chi. Hiện làm việc tại công ty sản xuất linh kiện ô tô, Sơn có 5 ngày làm việc mỗi tuần, do đó, chỉ có thể khởi hành vào những ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ lễ.

Giữa tháng 10, khi Hàn Quốc bước vào mùa thu lãng mạn, Ngọc Sơn lên kế hoạch thực hiện bộ ảnh tại nhiều địa điểm khắp cả nước, kéo dài tới hết tháng 11 dương lịch. 'Từ khi bắt đầu mùa thu, cứ tới cuối tuần, tôi lại chuẩn bị hành lý và lên đường. Tối thứ 6 sau khi tan làm, tôi về nhà chuẩn bị đồ và 23h khởi hành, cứ thế cho đến khi hết mùa thu. Tới nay, tôi đã đặt chân tới 30 địa điểm khác nhau', Sơn chia sẻ.

Con đường đèo 12 khúc cua có tên là Maltijae nằm ở huyện Boeun tỉnh Chungcheongbuk đẹp rực rỡ khi rừng cây thay lá vàng, cam, đỏ.

Khung cảnh mặt hồ Tohap in bóng sân golf Kolon khi mùa thu đến, nằm ở thành phố Gyeongju tỉnh Gyeongsangbuk. Với Sơn, cảnh mùa thu ở đâu cũng có nét đẹp riêng nhưng anh ấn tượng nhất với cảnh bình minh trên núi hoặc hồ nước mờ sương, xung quanh là rừng cây lá vàng. Bình minh mùa thu trong không khí se lạnh, ánh nắng chiếu nhẹ vào tán cây là điều kiện lý tưởng để chụp được những bức ảnh đẹp.

Khung cảnh mùa thu ở chùa Guninsa nằm ở dưới chân núi Sobaeksan thuộc huyện Danyang tỉnh Chungcheongbuk. Sau khi hoàn thành bộ ảnh này, Ngọc Sơn cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đã chụp cùng những mảnh đất từng đặt chân tới. 'Một tháng rưỡi, cứ cuối tuần là ròng rã đi khắp nơi, một mình quên ăn quên ngủ hết địa điểm này tới địa điểm khác, từ lúc bình minh tới hoàng hôn vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảnh đẹp nào', nhiếp ảnh gia trẻ quê Ninh Bình nói.

Trước khi đi, anh lên mạng tìm hiểu về thời điểm lá vàng đẹp nhất ở địa điểm đó và thời tiết. Vì chỉ đi được cuối tuần, Sơn ưu tiên địa điểm đẹp nhất và thời tiết đẹp nhất vào ngày dự định. Năm ngoái, Sơn cũng từng đặt chân tới một số địa điểm này nhưng chưa tính toán chính xác. Năm nay, anh may mắn có được những bức ảnh ưng ý do căn được thời gian chuẩn hơn. Trong ảnh là cảnh mùa thu tại cố đô Gyeongju, tỉnh Gyeongsangbuk.

Cây thông nằm trên đỉnh núi Jebibong, huyện Danyang tỉnh Chungcheongbuk để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Ngọc Sơn. 'Tôi đã leo ngọn núi này một lần trước đó một tuần nhưng cảnh sắc chưa ưng ý nên tôi quyết định quay trở lại. Sau khi kiểm tra, xác định thời tiết ở đỉnh núi Jebibong đẹp nhất vào thứ 4 - ngày đi làm bình thường, tôi quyết định liều đi ngay trong đêm. Sau khi đi làm về, tôi chuẩn bị đồ, lái xe đến đó hết 2,5 giờ, nghỉ ngơi một chút rồi leo núi hết hai giờ nữa. Trời rất lạnh, xung quanh không có ai. Tới 6h, tôi lên tới đỉnh núi và chỉ sau 20 phút là bình minh lên. Một biển mây hiện ra trước mắt cùng những tán cây mùa thu. Tôi cố gắng chụp hết tất cả thật nhanh, sau đó xuống núi, lái xe về cho kịp giờ làm nhưng vẫn muộn gần hai giờ. Bù lại, đến khi kiểm tra ảnh, tôi cảm thấy rất vui dù thấm mệt', Ngọc Sơn nhớ lại.

Cảnh mùa thu ở thung lũng Jinrori, huyện Pyeongchang tỉnh Gangwon qua ống kính của Nguyễn Ngọc Sơn. Chàng trai Ninh Bình gắn bó với nhiếp ảnh tròn hai năm. Trước đây, anh là người yêu thích phong cảnh thiên nhiên và muốn được đi nhiều nơi để khám phá cảnh đẹp nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép. Sau khi qua Hàn Quốc ba năm, anh mới quyết định là sắm một chiếc máy ảnh với mong muốn là lưu giữ được nhiều khoảnh khắc đẹp trên đất nước Hàn Quốc.

Anh nói: 'Mục đích ban đầu của tôi là suy nghĩ có rất nhiều người bỏ tiền ra để đến Hàn Quốc du lịch, trong khi mình sinh sống tại đây tại sao lại bỏ lỡ cơ hội lưu lại cảnh đẹp. Những bức ảnh đầu tiên của tôi là mùa thu năm 2021. Ban đầu rất khó khăn vì phải học cách chụp. Phương tiện đi lại là xe công cộng. Sau một năm gắn bó nhiếp ảnh, tôi đã mua xe riêng để có cơ hội đi nhiều nơi hơn'.

Con đường thuỷ sam nằm ở huyện Damyang tỉnh Jeollanam là một trong những điểm chụp ảnh mùa thu nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Phong cảnh mùa thu bên thác nước Ethan ở rừng giải trí tự nhiên Bangtaesan thuộc huyện Inje, tỉnh Gangwon.

Chùa Baekyangsa nằm ở huyện Jangseong tỉnh Jeollanam trong sắc thu lãng mạn.

Con đường thuỷ sam nằm trong Viện nghiên cứu tài nguyên rừng Jeollanam thuộc huyện Naju tỉnh Jeollanam.

Con đường vào khu nghỉ dưỡng mùa thu của Tổng thống tên là Cheongnamdae nằm ở huyện Cheongju tỉnh Chungcheongbuk.

Ngoài bộ ảnh mùa thu năm nay, Ngọc Sơn từng chụp một bộ ảnh mùa tuyết vào mùa đông năm 2022. Hiện tuyết đã rơi ở nhiều nơi tại Hàn Quốc, anh chàng dự định thực hiện một bộ ảnh nữa trong năm nay.

Ảnh: NVCC

Nguyên Chi

Đánh giá phiên bản mới