
Câu chuyện bắt đầu khi trường của em gái Maverick Francisco Oyao thông báo về buổi dạ hội sắp tới dành cho các học sinh, nhưng một số phụ huynh không đủ khả năng mua hoặc thuê váy cho con gái họ, trong đó có gia đình Maverick. Biết em gái thực sự muốn tham gia sự kiện này, chàng trai trẻ đã dồn tâm huyết để tặng em một điều kỳ diệu.

Kiếm được những vật liệu giá cả phải chăng ở chợ, Maverick bắt tay vào công việc nhưng nhanh chóng nản chí vì cảm thấy quá khó để hoàn thành mục tiêu. Dù vậy, chứng kiến sự buồn bã của em gái, anh quyết định thử một lần nữa. Maverick tìm kiếm trên YouTube và Google, sau đó xem qua bộ sưu tập xuân hè của Michael Cinco - nơi anh tìm thấy ý tưởng cho bộ đầm.

"Đây là ngày đầu tiên. Tôi rất lo lắng và không biết bắt đầu từ đâu. Tôi cắt ra chín mảnh vải màu xanh, trang trí chúng bằng ruy-băng satin rồi khâu tất cả lại với nhau để làm tùng váy", Maverick chia sẻ quá trình thực hiện trang phục.

Không gian trong nhà không đủ nên hai anh em phải thử phần chân váy ở ngoài trời.

Công đoạn tiếp theo là đính hàng trăm bông hoa và hạt cườm lên trang phục.

"Tôi vẽ áo màu xanh ombre để phù hợp với phần dưới của bộ đầm. Những ngày đó, tôi dành thời gian làm váy sau khi trở về nhà từ trường học. Đôi lúc tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cứ nghĩ tới kết quả là tôi lại có thêm năng lượng để tiếp tục công việc khó khăn", chàng trai Philippines tâm sự.

Chi tiết mà Maverick yêu thích nhất trên sản phẩm của mình là phần tay áo.

"Và cuối cùng, thành quả đã xuất hiện. Một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên! Tôi thậm chí đã khóc vì sung sướng. Những đêm thức trắng được đền đáp rồi".

"Và tôi ở đây với em gái mình. Tôi không nghĩ sẽ kịp hoàn thành nó, thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có thể làm được hay không. Tôi rất vui khi thấy em gái hạnh phúc", Maverick bộc bạch.
Cận cảnh bộ đầm handmade