Reza Parastesh, hay còn được biết đến với biệt danh "Messi Iran", bị cáo buộc lợi dụng bề ngoài giống với Messi để ngủ với 23 người phụ nữ. Dù vậy anh mới đây đã lên tiếng phủ nhận.
"Nếu tin này là thật thì tôi đã bị kiện hoặc vào tù rồi. Làm ơn đừng tin, đây chỉ là lời nói dối. Tôi đang nỗ lực làm rõ mọi chuyện và sẽ nhờ pháp luật can thiệp với những ai tung tin đồn", Reza nhắn gửi trên mạng xã hội.
Reza, 26 tuổi, bắt đầu công việc của một người giống Messi từ hai năm trước. Bố của Reza nói với con trai rằng anh trông rất giống Messi và nên thử để kiểu tóc và kiểu râu như ngôi sao của Barcelona. Từ đó Reza làm theo và trở nên nổi tiếng. Anh thậm chí giành giải nhất chương trình tìm kiếm bản sao của Messi từ hãng thông tấn Mehr News Agency.
Anh thường đăng lên mạng xã hội những bức ảnh so sánh anh và Messi để thu hút sự chú ý, giúp trang Instagram của anh có hơn 700.000 người theo dõi.
Reza từ đó được mời chụp ảnh, làm người mẫu, đóng quảng cáo và dự các sự kiện thể thao. Anh vui vẻ với cuộc sống như là bản sao của Messi cho đến khi gặp rắc rối gần đây. "Tin tức này được lan truyền trong các nước Hồi giáo và đó là thảm họa đối với tôi", người tự gọi bản thân là Messi Iran nói. "Tôi bị xúc phạm, quấy rối và tấn công".
Năm 2017, Reza từng làm náo loạn một tuyến phố ở Iran khi mặc áo thi đấu của Barca và bước xuống đường. Người dân ở đây nhận nhầm anh là Messi và xin chụp ảnh chung. Reza khiến con phố ách tắc, buộc cảnh sát phải đưa anh và cẩu xe về trụ sở. Reza bị phạt và nhắc nhở vì gây rối trật tự công cộng.
Hữu Nhơn (Theo Marca)