Tối 25/8, khi đi đến đường Nguyễn Văn Trỗi (quận 3, TP HCM), anh Trần Thành Trung nhìn thấy một nhóm bạn nữ trong trang phục điều dưỡng ngồi sau thùng xe bán tải. Vì không có áo mưa nên mọi người phải dùng tấm băng rôn để che chắn. Xúc động trước cảnh này, anh Trung chạy xe máy theo hỏi thăm và được biết đây là những sinh viên tình nguyện của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai từ Hà Nội vào để giúp TP HCM chống dịch.
Biết ơn trước nghĩa cử cao đẹp này, anh Trung đã liên tục nói lời cảm ơn. Chợt nhớ trên xe còn lại ít bánh, trứng và sữa vừa đi làm từ thiện nên anh đã chạy theo ngỏ ý tặng cho nhóm. Sau một quãng đường dài, nhóm sinh viên mới nghe thấy và dừng lại để nhận bánh. Hai bên sau đó vẫy tay tạm biệt và nhắn nhủ nhau giữ gìn sức khỏe.
Cherry Trần