Thu Minh, đi hát cũng đã khá lâu, từ khi chị mới 16 tuổi, đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình, cũng ra tới CD thứ 5, nhưng rõ ràng vẫn chưa được gọi là "một ngôi sao lớn". Nhưng nhiều ca sĩ cùng vạch xuất phát đã không đủ kiên nhẫn chờ để leo lên đỉnh và rẽ sang những hướng khác, chị vẫn cứ "bước đều bước" như vậy.
Tại sao? "Không việc gì phải sốt sắng, nóng ruột về vị trí hay thứ bậc cả. Bởi vì không chỉ riêng âm nhạc, bất cứ điều gì cũng không có mẫu số chung, có người thích mình, có người không thích. Đó vốn là thực tế, cần chấp nhận và tin vào hướng đi của mình, thế là ok rồi!".
![]() |
Ca sĩ Thu Minh. |
Chính cái lối suy nghĩ kiên định đã giúp chị rất nhiều trong công việc. Những từ như "khắc nghiệt", "khó khăn", "cạnh tranh"... không có sức "ám ảnh" và tuyệt đối không chi phối được Thu Minh. Mặc dù sống và ca hát chủ yếu ở Sài Gòn, nơi mà yếu tố thị trường được đẩy lên hàng đầu, nhưng cái tên Thu Minh chưa bao giờ gắn với bài hát nào có lời gây shock kiểu quá bình dân.
Chị tự thể hiện mình theo cách "tại sao phải chạy theo người khác mà không nghĩ rằng sẽ phát huy khả năng của mình như thế nào?". Rất giống với một con cá vàng, lúc nào cũng thong dong, nhàn nhã trong dòng nước. Khi có hứng thú thì quẫy đuôi, uốn lượn một chút, chả chịu bất cứ một áp lực nào, thích bơi thì bơi, chả ai ép buộc được...
Cũng chính nhờ sự tự tin của mình mà chị chả bao giờ để ý tới sự so sánh hay đánh giá cả. "Là một ca sĩ cần sự khiêm tốn nhưng cũng phải có một niềm kiêu hãnh nhất định". Chị chẳng bao giờ so sánh mình với ai, và nếu nói một cách chân thật thì là "thấy mình chẳng thua kém ai cả". Vì thế, thấy Thu Minh hát với Hồng Nhung, Mỹ Linh rất "ngọt", hay tự tin ngẫu hứng cùng Hà Trần ở một phòng trà. Và mới đây đích thân chị mời Thanh Lam tham gia cùng trong liveshow Thiên đàng. Cái danh hiệu diva hay không diva chẳng đè nặng chị tẹo nào, bởi chẳng phải "mục đích cuối cùng khi đứng trên sân khấu là hát thật hay" đó sao?.
Sau đợt làm liveshow dịp Giáng sinh, trông Thu Minh gầy hơn hẳn, nhưng lại rất vui vẻ, phấn khởi, vì toàn bộ chương trình đều do công ty TM solutions của chị tổ chức, "Không phải mất tiền trả cho người ta (cười). Kịch bản ở trong đầu chị, âm thanh ánh sáng thì người của công ty làm đạo diễn rồi".
Một Thu Minh không hát trên sân khấu thì sẽ rất khác. Ở trên sân khấu chị luôn xuất hiện với hình ảnh kiêu, lạnh và dữ dội. Còn bên ngoài là một phụ nữ có cá tính, vui vẻ, dễ gần và "cũng tưng tưng lắm đấy" (tự nhận xét). Có lẽ ấn tượng đầu tiên là "xì tai" tóc cắt ngắn, đơn giản như con trai mà chị đã "duy trì" khá lâu.
Vài năm trước, Thu Minh rất điệu đà với tóc dài, làm đủ các kiểu từ ép thẳng tới uốn cong, làm xù... thế rồi bỗng nhiên lại cắt "phựt" một cái vì lý do đơn giản - thấy vướng vướng, cắt đi cho thoải mái. Nhưng mái tóc ngẫu hứng ấy có khi lại hợp nhất với chị, một người vốn đơn giản. Thu Minh khá thích thú vì mình không mấy khi... tốn tiền làm tóc để đi diễn, "chỉ cần 30 giây bới tay lên đầu là ok rồi".
Trước mỗi lần ra Hà Nội, Thu Minh lại lên ngay một cái danh sách mà chị cho là rất quan trọng. Đừng nghĩ là một cái danh sách đầy ắp công việc nhé, vì chẳng có một dòng nào ghi lịch diễn cả. Danh sách ấy của chị sẽ kín đặc nào là ăn bánh đúc, ăn nộm Bờ Hồ, ăn phở cuốn, nào là xem phim, đi chơi... đủ hết. Còn nếu đi mua sắm mà bị nói thách vì người bán phát hiện ra là ca sĩ thi coi như "gãi đúng chỗ ngứa". Thu Minh rất thích trả giá để mua được những món đồ vừa đẹp, vừa rẻ, ít khi bị lỗ lắm.
Đi xa thì những khoảng thời gian thư giãn là thế, còn khi ở nhà, thì Thu Minh lại rất chăm chỉ đi tập thể thao. Aerobic, bowling, bơi và cả yoga. Mà cũng đúng, phải như thế thì mới vừa hát hay vừa nhảy "mấu" được chứ... Cách nói chuyện hài hước của chị khiến nhiều lúc người đối diện không nhịn cười được...
Không hát trên sân khấu", còn gặp một Thu Minh xuất hiện với vai thứ chính trong bộ phim Tình yêu còn mãi, hóa thân vào nhân vật là một cô gái đồng tính. Nếu như vai diễn của Trương Thanh Long trong Những cô gái chân dài là nhân vật "gay" (đồng tính nam) đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, thì nhân vật của Thu Minh trong phim này cũng là vai "lesbian" (đồng tính nữ) đầu tiên trên màn ảnh.
Xem xong phim, khán giả ai cũng tưởng Thu Minh... les thật, rồi sau lần ấy, cũng có ngay một lời mời đóng phim khác đến với chị, xem ra thì đó cũng là một thành công khi lần đầu tiên "lấn sân".
Chị có một quan niệm rất hay thế này: "Được nhắc tới một sự tôn trọng và công nhận về thành quả mình đã làm được, đó mới là sự thể hiện nghiêm túc trong nghệ thuật". Thế là chấp nhận vài vết bầm tím ở chân (mặc dù có sở thích mặc váy ngắn và khoe chân dài), đạp xe ba gác giữa trời nắng... "thử thách" mình trong 2 tháng cùng đoàn làm phim để có được một hình ảnh mới mẻ và lạ lẫm trên màn ảnh. Thu Minh luôn thích những cái trau chuốt và hoàn hảo và "hy sinh" cũng rất nhiệt tình!
(Theo Sinh Viên 2!)