Thực tế, đàn ông không quá hời hợt như bạn tưởng. Thậm chí, họ còn rất sâu sắc nữa cơ đấy. Sự thật thì các chàng không nói nhưng cảm thụ hết thảy và rất đúng về phụ nữ.
Chẳng hạn phụ nữ có thể nói: "Em yêu anh nhất trên đời". (Tất nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy, thậm chí không hề như vậy). Nhưng những người đàn ông chân chính không nói thế. Cùng lắm chỉ là qua loa: "Anh thương em". Thế nhưng trong lòng, họ thương lắm rồi.
Khi các cô có chiếc áo mới, hỏi: "Anh trông em thế nào?". Đàn ông sẽ vừa đọc báo vừa trả lời: "Cũng được!". "Được" nghĩa là tuyệt lắm bạn ạ. Hoặc, các nàng có "quả đầu" mới, chờ mãi không thấy chàng có ý kiến gì, bèn trách yêu: "Anh không thấy em có gì mới à?". Chàng trai sẽ giật mình: "Thế à! Hình như là áo mới! Đẹp đấy!'. Rõ khổ. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là bạn luôn mới trong mắt chàng.
Theo Tiếp Thị & Gia Đình, đàn ông không quan tâm đến tiểu tiết khác hoàn toàn với việc họ không sâu sắc. Thậm chí, đôi khi, họ còn được cho là "thâm thuý" hơn nữ giới. Chẳng phải ông bà ta có câu: "Đàn ông nông nổi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" đó sao.
Làm thế nào để nhận biết anh ấy yêu bạn chân thành và sâu sắc?
- Anh ấy có thường hỏi bạn: "Hôm nay em có mệt lắm không?"
- Anh ấy có phải là người đàn ông đáng tin cậy không?
- Anh ấy có rất nhiều điểm tương đồng với bạn phải không?
- Anh ấy rất buồn khi không có bạn ở bên cạnh?
- Anh ấy có thể thảo luận và chia sẻ với bạn tất cả mọi điều?
- Anh ấy có vì bạn mà làm tất cả mọi việc không?
- Anh ấy không bao giờ nói về những người yêu cũ trước mặt bạn?
Nếu với các câu hỏi, bạn đều trả lời OK, bạn đang "sở hữu" một người yêu sâu sắc.