Vợ chồng Hòa tại Thụy Sĩ, khi cô mang thai con trai cuối năm 2023. Ảnh: NVCC
Lần đầu nhìn thấy Martin Knofel trong phòng khách nhà mình năm 2006, Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1984, đứng hình mất mấy giây vì ấn tượng với ngoại hình sáng sủa, cao ráo của chàng trai bằng tuổi người Đức. Sau này khi đã yêu, Martin tiết lộ anh cũng phải lòng cô ngay từ lần gặp gỡ đó.
Ngày đó Hòa là sinh viên sư phạm đi học xa nhà, được mẹ gọi về dịp lễ 30/4 vì vợ chồng chị gái ở Đức về nước, còn dẫn theo một người bạn ngoại quốc. Vừa bị hấp dẫn bởi nồi thịt kho tàu mẹ hứa nấu cho để mang đi, vừa chút tò mò, Hòa hủy "kèo" đi chơi với bạn và bắt xe về Nghệ An. Không ngờ, mối tình xuyên biên giới lại bắt đầu từ đó.
Sau 10 ngày ở Việt Nam, Martin về Đức tiếp tục việc học. Hòa cũng quay lại giảng đường, và "quên" luôn cuộc gặp gỡ chóng vánh. Nhưng Martin thì không. Anh xin số điện thoại của Hòa, nhắn tin hỏi thăm cô. "Chúng tôi giữ liên lạc rồi yêu nhau từ lúc nào không hay", Hòa tâm sự.
Ngày thông báo với gia đình đã có bạn trai, lại là người ngoại quốc, bố mẹ Hòa ngạc nhiên không dám tin. "Vì tôi ế mà, chỉ ba mét bẻ đôi, da lại đen nhẻm", cô cười kể lại.
Hòa và Martin (phải) bên gia đình chồng. Ảnh: NVCC
Năm 2007, Martin quay lại Việt Nam thăm bạn gái. Lúc này, Hòa đã là cô giáo, còn Martin vẫn là chàng sinh viên Đức. Buổi sáng, anh chở cô đi dạy, chờ đến lúc hết giờ rồi đón về. Chuyến thăm hai tuần tuy ngắn ngủi nhưng khiến cả hai càng vững tin vào tình cảm dành cho nhau.
Năm 2008, Martin về Việt Nam làm đám cưới. Vì vẫn là sinh viên, chưa có khả năng đón Hòa về nước, cả hai đành chấp nhận "mỗi người một phương", chờ đến khi ổn định hơn để được đoàn tụ. Hết một năm, hợp đồng giảng dạy kết thúc, Hòa quyết định nghỉ việc và đi làm gia sư với mức thu nhập tốt hơn nhiều. Cô mua xe máy, sắm sanh mọi thứ trong nhà. Thời điểm này, Martin cũng đã tốt nghiệp đại học và chuẩn bị sang Thụy Sĩ làm. Hết ba tháng thử việc, anh về Việt Nam đón vợ. Mùa hè 2010, Hòa xách va li rời Việt Nam theo chồng sang Thụy Sĩ, bắt đầu cuộc sống mới.
Sau khi đoàn tụ, Hòa dành hai năm học tiếng Đức rồi thi đỗ vào trường y. Tốt nghiệp xong, cô xin được công việc tại trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng ở Thụy sĩ. Còn Martin học kỹ sư xây dựng và hiện làm giám sát công trình.
Thời gian đầu khi mới sống chung, cả hai gặp nhiều bất đồng, từ ngôn ngữ đến văn hóa. "Có những lúc vợ chồng bất hòa, hiểu lầm, nhưng cả hai đều chọn cách ngồi xuống để trò chuyện thẳng thắn, lắng nghe cảm xúc của nhau. Chúng tôi thống nhất nếu cảm thấy ấm ức điều gì cũng cần nói ra để cùng giải quyết. Nhờ vậy mà dần dần cả hai thấu hiểu, cảm thông và yêu nhau nhiều hơn", cô kể.
Trong khi ẩm thực, thói quen ăn uống là rào cản lớn với không ít phụ nữ Việt lấy chồng nước ngoài, Hòa thì không. Vì vợ chỉ toàn nấu đồ ăn Việt Nam nên Martin quen vị và dần đam mê, sành các món Việt.
"Anh đặc biệt nghiện nước mắm. Bữa cơm nào anh cũng hỏi nước mắm. Thậm chí cả món thịt cừu nướng, anh cũng có thể chấm với loại gia vị đặc trưng này và luôn miệng khen vợ nấu ngon", Hòa cười kể.
Martin ăn món Việt, nói tiếng Nghệ. Video: TikTok Oha Nguyen
Không chỉ đam mê các món ăn Việt Nam, Martin còn khiến nhiều người bất ngờ bởi khả năng nói tiếng Nghệ An như người bản xứ.
"Martin chủ yếu học tiếng Việt từ vợ qua giao tiếp hàng ngày. Dù không học chính quy, nhờ được tiếp xúc thường xuyên, Martin nói tiếng Việt rất tự nhiên và dễ thương, đặc biệt là những từ ngữ đặc trưng của xứ Nghệ. Ai nghe anh nói cũng bật cười vì quá duyên", Hòa tự hào khi nói về chồng.
Trong gần 20 năm, vợ chồng Hòa đã về Việt Nam hơn 20 lần, nhờ vậy Martin không bỡ ngỡ với phong tục cũng như con người quê hương vợ. "Anh thoải mái trò chuyện với mọi người khi được hỏi thăm, trêu đùa. Với anh, Việt Nam như quê hương thứ hai", Hòa nói.
Điều khiến Hòa thấy được an ủi dù sống xa cha mẹ là Martin rất thân thiết và gần gũi bố mẹ vợ, được nhà vợ yêu quý. Khi về Việt Nam, anh nhiều lần đi du lịch riêng với bố vợ như hai người bạn thân. "Có lần Martin đặt hẳn khách sạn 5 sao vì muốn bố được trải nghiệm một lần", Hòa kể. "Anh là người sống tử tế, biết đối nhân xử thế trọn vẹn, bố mẹ mình không chỉ hài lòng mà quý, thương anh như con".
Martin đưa mẹ vợ đi ăn khi về Việt Nam. Ảnh: NVCC
Ngược lại, Hòa cũng được bố mẹ chồng yêu thương, tôn trọng như con gái. Cô cho biết dù sống ở Đức, năm nào ông bà cũng lái xe hơn 1.000 km sang Thụy Sĩ thăm hai con. Vợ chồng cô cũng thường về Đức đoàn tụ dịp Giáng sinh.
Trải qua nhiều khó khăn từ yêu đến cưới cũng như hành trình sinh con vất vả, Hòa thấy bản thân may mắn khi luôn có chồng ở bên đồng hành. Hạnh phúc càng trở nên trọn vẹn bởi sự xuất hiện của con trai nhỏ, hiện 11 tháng tuổi.
"Dù đã gắn bó gần 20 năm, vợ chồng mình lúc nào đi đâu, làm gì cũng có nhau. Đến tận bây giờ, chúng mình vẫn yêu nhau như ngày đầu, cùng đồng hành, sẻ chia và lớn lên trong tình yêu", Hòa mãn nguyện nói.
Hướng Dương