HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Lan Anh
- Sau vụ bán độ tại SEA Games 2005, đội bóng đá nam đang vất vả tìm trợ lý và
HLV Riedl tỏ ý muốn chọn ông dù ông đang đảm nhiệm một chức vụ quan trọng ở LĐBĐVN (VFF). Ông nghĩ thế nào?- Tôi sẵn sàng nhận lời nếu ông Riedl muốn tôi làm trợ lý cho ông ấy. Hiện nay, tôi làm Trưởng ban chiến lược và phát triển ở Liên đoàn bóng đá VN. Nhưng cả Liên đoàn trông chờ vào đội tuyển nam, nữ. Nếu hai đội không ra gì, người hâm mộ sẽ chê cười.
Còn nhiệm vụ ở VFF của tôi mang tính lâu dài, chứ không làm ngày một ngày hai. Tôi nghĩ mình có thể đảm nhiệm hai công việc cùng một lúc. Công việc này cũng không thể ngồi bàn giấy được. Tôi cùng trợ lý Hiền Lương phân công nhau đi xuống các địa phương để theo dõi bóng đá, trong đó có cả các mảng bóng đá nam. Làm trợ lý, theo tôi có thể kết hợp cả hai việc thuận lợi.
- Khác với nhiều HLV, ông có vẻ "trọng nữ hơn nam" và có duyên thành công với đội nữ (2 lần dẫn dắt đội vô địch SEA Games). Sang đội nam, ông sẽ lo cho đội nữ như thế nào?
- Năm nay, đội nữ cũng có nhiều giải đấu nhưng không có nhiều hy vọng lắm, chỉ có một giải đáng quan tâm nhất là giải vô địch Đông Nam Á. Còn đội hình thì cũng ổn định rồi nên tôi thấy yên tâm.
- Theo ông, lý do gì khiến ông Riedl tín nhiệm ông như vậy?
- Nếu nói vì tôi giống ông Riedl ở sự "nhu mì" và chịu nghe mà ông ấy chọn tôi thì không đúng. Giống tính nhau nhưng không phục thì cũng không thể hợp tác được. Tôi cũng nhiều lần tranh cãi với ông ấy. Có lúc ông ấy nghe, có lúc không nhưng chẳng vì thể mà tôi không dám nói thẳng. Như Tiger Cup 2000, tôi thấy vị trí của Công Minh yếu, tôi đề nghị thay nhưng ông Riedl từ chối vì cho rằng không có ai phù hợp hơn. Nhưng rồi, VN đã bị thủng lưới một quả do đối thủ khoét đúng vào vị trí này. Lúc này, ông Riedl cũng nhận ra nên sau này chúng tôi hợp tác với nhau tốt hơn.
- Các trợ lý của đội tuyển đã không được tín nhiệm nữa sau SEA Games 2005. Lên tuyển là một vinh dự nhưng vị trí trợ lý khiến nhiều người ngại vì ít tiếng, ít quyền mà dễ bị quy trách nhiệm. Ông nghĩ thế nào?
- Tình hình ở đội nam đang rất gay go, vừa qua lắm chuyện quá nên phải làm lại từ đầu. Nếu dễ dàng thì ai làm trợ lý cũng được. Còn bản thân tôi, khó khăn tôi chẳng ngại.
- Tuy nhiên, các cầu thủ nam bao giờ cũng phức tạp và "quái" hơn các cầu thủ nữ?
- Ở đâu cũng phụ thuộc vào người quản lý. Năm 1998, các cầu thủ nữ cũng từng bị mua chuộc nhưng tôi đã kịp thời ngăn chặn luôn. Ở đội nữ bao giờ cũng có người theo dõi chặt chẽ rồi báo cáo lại cho tôi. Ở đâu cũng vậy, cầu thủ có chuyện, BHL cũng phải chịu trách nhiệm. Mâu thuẫn nhỏ thì phải xử lý ngay chứ không để bung ra thì hỏng.
- Vậy tại sao ông lại từ chối làm Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam?
- Làm chức cao, chuyên môn tốt thôi chưa đủ mà còn cần nhiều yếu tố khác. Tôi từ chối vì thấy chưa phù hợp chứ không phải sợ trách nhiệm. Sau này, nếu hội đủ điều kiện rồi, tôi cũng sẵn sàng nhận lời nếu Liên đoàn còn muốn lựa chọn tôi.
Ban Mai thực hiện