Chàng nói: "Điện thoại ở nhà anh hỏng rồi, em gọi vào di động cho anh"
Ý chàng là: "Anh không thích em gọi đến nhà?"
Bạn nên hỏi: "Anh đã có ai khác rồi phải không?"
Chàng nói: "Cuộc hôn nhân của anh coi như đã chấm dứt".
Ý chàng là: "Anh muốn có một quan hệ mới".
Bạn nên hỏi: "Vợ anh có nghĩ như vậy không?", "Hai người đã thực hiện các bước để ly dị?"
Chàng nói: "Phụ nữ thật là khó tính".
Ý chàng là: "Phụ nữ không thích anh".
Bạn nên hỏi: "Tại sao cuộc tình trước của anh không thành?"
Chàng nói: "Anh sợ sự ràng buộc".
Ý chàng là: "Anh thích tiếp tục lên giường với em, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không đi gặp cô nàng khác".
Bạn nên hỏi: "Anh có muốn thử và vượt qua nỗi sợ này?"
Chàng nói: "Anh đã gọi em rồi đây".
Ý chàng là: "Anh thực sự không muốn nói chuyện, nhưng muốn chứng tỏ là anh đã gọi".
Bạn nên hỏi: "Em cảm thấy rằng hình như anh gọi là bởi vì anh nghĩ rằng anh nên gọi, chứ không phải vì anh muốn thế, có đúng không?"
Chàng nói: "Bố mẹ anh sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời và anh tự hỏi không biết em có muốn đến không".
Ý chàng là: "Anh điên cuồng vì em".
Bạn nên hỏi: "Anh đã nói với bố mẹ về chúng mình chưa?"
Chàng nói: "Gã này thật rởm đời".
Ý chàng là: "Anh rất ghen khi em nói chuyện với tên kia trong bữa tiệc".
Bạn nên hỏi: "Anh có buồn khi em nói chuyện với anh ta lâu như vậy?"
Chàng nói: "Không phải lỗi em, lỗi anh".
Ý chàng là: "Lỗi em".
Bạn nên hỏi: "Chúng mình có quá vội vàng không?" hoặc "Anh đã có ai khác rồi phải không?"
Chàng nói: "Anh muốn thiết đãi em một bữa tối tại nhà".
Ý chàng là: "Anh muốn làm em bất ngờ trước sự khéo léo của anh để rồi em sẽ lên giường với anh".
Bạn nên hỏi: "Đối với anh tình cảm phải đạt đến mức độ nào thì mới có tình dục?"
Chàng nói: "Anh cần không gian".
Ý chàng là: "Anh muốn chia tay với em".
Bạn nên chẳng hỏi gì cả. Cho anh ta không gian và để anh ta tự hiểu lấy.
Chàng nói: "Con cái rất quan trọng đối với anh, và anh cần một phụ nữ hiểu được điều đó".
Ý chàng là: "Con cái là ưu tiên số một đối với tôi".
Bạn nên hỏi: "Anh có thử hình dung có một người phụ nữ quan trọng nhất trong đời trong khi vẫn nuôi con?".
Chàng nói: "Em làm anh nhớ tới cô gái trong bộ phim Sex and the City".
Ý chàng là: "Anh rất hy vọng em cũng có tư tưởng tình dục phóng khoáng như cô ấy".
Bạn nên hỏi: "Anh nghĩ gì về nhân vật đó?"
Chàng nói: "Cuộc tình trước của em bắt đầu từ khi nào?"
Ý chàng là: "Hãy kể lại toàn bộ mối tình trước của em để tôi có thể quyết định em có phải là người xứng đáng không?".
Bạn nên hỏi: "Tại sao điều đó lại quan trọng với anh?"
Chàng nói: "Tôi chỉ muốn làm bạn".
Ý chàng là: "Tôi không còn thấy em hấp dẫn nữa".
Bạn nên hỏi: "Anh có thể lấy về những thứ của anh khỏi căn hộ của tôi được không?"
Chàng nói: "Em mặc váy đó đẹp lắm rồi".
Ý chàng là: "Bữa tiệc đã bắt đầu cách đây nửa tiếng rồi và chúng ta có thể đi ngay được không?"
Bạn nên hỏi: "Anh nói điều đó chỉ để lôi em ra khỏi nhà đúng không?"
Ánh Sương