Bạn Huỳnh Thị Thanh Huy chia sẻ, tôi qua Hàn làm việc được ba năm, trong thời gian đó tôi đã quen biết bao chàng trai từ người Việt đến Hàn, nhưng số phận run rủi cho tôi gặp anh, một chàng trai độc thân khá nhiều tuổi hiền lành và hơi nhút nhát.
Yêu nhau chưa được bao lâu thì tổ chức đám cưới vì tôi sắp hết hạn visa, nói thật ngay cả đến lúc cưới tôi vẫn chẳng có cảm giác yêu anh lắm, nhưng qua thời gian dài hai năm thử thách kể từ ngày cưới tôi đã dần thích nghi với gia đình chồng, văn hóa cũng như các món ăn của Hàn Quốc.
Tôi cũng đã đi học tiếng Hàn và thi lấy bằng cấp bên này, từ khi thông thạo ngôn ngữ, tôi đi làm và tự chủ về kinh tế, tôi cũng hiểu chồng mình hơn, thương anh hơn, tình cảm dần dà phát sinh một cách tự nhiên và không gượng ép. Năm sau chúng tôi sẽ để có em bé cho vui cửa vui nhà, mãi mãi yêu anh chàng ngốc à.






















* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu Chăn ga gối đệm Edelin và đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng cùng các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.