Ed Chapman, đến từ Leeds, luôn độc thân dù đã mất nhiều năm cố tìm cho mình một mối tình bằng cách sử dụng ứng dụng hẹn hò hay đến các quán bar.
Không còn cách nào khác, chàng trai trẻ, hiện làm nghề sáng tạo nội dung, quyết định thuê một tấm bảng quảng cáo. Tấm biển có ảnh Chapman cầm bó hòa, kèm dòng chữ lớn "Hãy hẹn hò với tôi" và địa chỉ mail để mọi người tiện liên lạc.
"Tôi đã đến tuổi cái tuổi mà nghĩ lại thấy mình ít nhất cũng phải hẹn hò lấy một lần. Nhưng suốt 23 năm qua, tôi luôn chỉ có một mình. Bây giờ tôi sẵn sàng tìm một người để bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Tôi từng thử vài ứng dụng hẹn hò, nhưng chúng chẳng ổn chút nào. Vì thế tôi quyết định phải thử cách nào đó khác biệt. Tôi nghĩ có một tấm biển quảng cáo của riêng mình sẽ là cách hay để gặp gỡ, quen biết thêm nhiều người", Chapman nói.
Ed Chapman khoe tấm biển quảng cáo mình vì muốn được hẹn hò. Ảnh: Caters
Ed Chapman cho hay nhờ tấm biển, anh đã nhận được vài tin nhắn từ các cô gái tuổi từ 18 đến 48. Trên thực tế, anh đã nhận được tin nhắn từ một đối tượng khá tiềm năng vào ngày đầu tiên tấm bảng quảng cáo, hiện được đặt trên đường M621 dẫn tới Leeds, chính thức hoạt động. Tất cả đều nói với Chapman rằng ý tưởng về bảng quảng cáo rất tuyệt vời, khiến họ phải bật cười.
"Các cô gái đều nghĩ thật tuyệt khi tôi quảng cáo bản thân mình trên đó. Họ cũng đang tìm kiếm một đối tượng phù hợp. Tôi mong muốn tìm được một mối quan hệ lâu dài", Chapman cho biết.
Tuy nhiên, Chapman chỉ có một tuần để thử vận may do công ty 75Media là công ty duy nhất đồng ý để anh quảng cáo mình theo cách đặc biệt trên.
"Tôi đã nói chuyện với bốn cô gái, họ đều thích thử hẹn hò với tôi. Tôi đang nóng lòng sắp xếp những cuộc hẹn đầu tiên cùng họ. Chuyện này thực sự thú vị và là dấu hiệu cho thấy có điều tích cực sắp xảy ra. Tất nhiên tôi sẽ có chút lo lắng khi lần đầu đi hẹn hò, nhưng chắc mọi chuyện sẽ tốt thôi", anh nói.
Chapman cho hay gia đình đã rất ngạc nhiên khi cuối cùng anh cũng sắp có những cuộc hẹn hò đầu tiên.
"Ban đầu tôi không nói cho gia đình, họ biết qua những người khác. Người nhà nghĩ cách của tôi khá buồn cười, nhưng họ vui vì tôi đang cố tìm người yêu, dù phương cách của tôi không chính thống", Chapman nói.
Hướng Dương (Theo Metro)