Mối tình của cô và Duy Mạnh diễn ra thật đẹp. Cô đang làm giảng viên tại ĐHSP Ngoại Ngữ, còn Mạnh đang làm cho một công ty tài chính của Singapore. Họ gặp nhau tình cờ khi cô đạt một suất học bổng sang Singapore học 3 tháng. Tình cờ anh chính là người hướng dẫn cô trong việc học hành ở đây.
Tình cảm của Thư và Mạnh bất ngờ đến từ sự đồng cảm của hai trái tim cô đơn. Cô tìm thấy ở anh một sự hiểu biết uyên thâm, biết chia sẻ và thông cảm với mọi người. Điều anh ấn tượng ở cô là sự dịu dàng, thông minh và nhanh nhẹn. Cứ thế họ quấn quýt và giúp đỡ nhau nhiệt tình trong thời gian Thư tạm trú trong căn phòng chật hẹp của Mạnh. Kết thúc khóa học, họ hứa hẹn sẽ đều đặn gởi email cho nhau.
Những cuộc điện thoại kéo dài, những email chan chứa tình cảm đã gắn kết tình cảm của họ. Cứ thế, sau một năm Mạnh về nước và tiếp tục cuộc hành trình đến miền yêu thương. Thế nhưng, một năm, hai năm rồi 3 năm, mối tình đẹp đẽ cứ trôi đi mà chẳng thấy Mạnh đả động đến chuyện muốn sống cùng một nhà với Thư. Vừa sốt ruột lại lo lắng, nhiều khi Thư cũng nói bóng gió với Mạnh nhưng anh đều lảng sang chuyện khác. Có những lúc để hạ nhiệt cơn tức giận của cô, Mạnh hứa “anh sẽ suy nghĩ” để cô yên lòng.
Hôm nay khi Mạnh thản nhiên nói: "Cứ yêu nhau thế này em chưa thoả mãn sao. Em có biết rằng lập gia đình rồi tình yêu sẽ chết không" thì Thư thực sự phát điên. "Cô yêu anh, muốn chăm sóc cho anh thì có gì xấu. Yêu nhau lâu thế rồi không cưới đi thì sẽ nhạt nhẽo và đâm ra chán chường, hay anh lại có “mèo” nào đó hay hơn cô", suy nghĩ đó cứ đeo đẳng khiến cô hao mòn thân xác.
Thư tâm sự: “Hay anh có điều gì khó nói không thể chia sẻ với mình. Ba việc lớn nhất trong đời đàn ông, anh cũng đã làm được 2. Nhà cửa có rồi, xe cũng đã tậu, còn mỗi chuyện cưới vợ thì vì sao anh chưa nghĩ tới”.
Có rất nhiều cô gái hiện nay có tâm trạng như Thư. Họ đang yêu phải người không (hoặc chưa) muốn lập gia đình. Không một cô gái nào mong đợi sự thật này vì khi chính thức nhận lời một chàng trai có nghĩa là họ đã có ý muốn gắn bó cuộc đời mình với họ, thậm chí là đã mơ về cái ngày lên xe hoa như thế nào rồi.
Vì sao người con trai không muốn kết hôn? Đã bao giờ bạn tìm hiểu lý do chưa? Có nhiều nguyên nhân khiến các chàng trai ngại chuyện cưới vợ: chưa ổn định về kinh tế, chưa có sự chuẩn bị chín chắn về mặt tinh thần, hoặc đơn giản chỉ vì anh ta chưa muốn lấy vợ.
Nam giới xa rời “thế giới đàn ông” chẳng khác nào con thú lạc bầy. Các cô gái thường không chịu nổi điều này. Họ gay gắt hỏi: “Anh coi bạn hơn hay em hơn?”. Chàng trai ậm ừ: “Dĩ nhiên là em rồi”, nhưng chỉ được vài hôm họ lại nhớ bạn, nhớ bóng đá, nhớ quán bia và lại tìm cách thoát khỏi người yêu để được thoải mái vui chơi mà không bị ai quấy rầy.
Những anh chàng trai ngoài 20 tuổi chưa có ý thức về hôn nhân nên “người yêu” lý tưởng của anh ta lúc này là một bạn chơi thân thiết. Đó là những cuộc đi nghỉ vui vẻ, trò chuyện, quấy tếu. Dĩ nhiên họ luôn khao khát khám phá những bí mật của đàn bà vì vậy cô gái hấp dẫn họ lúc này là những người cởi mở, vô tư. Nhưng khi nhận thấy cô gái của mình có đặt vấn đề lên xe hoa thì họ lại giật mình và thể hiện thái độ lửng lơ.
Chuyện tình của Thế Sơn và Ngọc Nga là một điển hình của cho trạng thái này. Yêu nhau từ khi mới bước chân vào Phân viện Báo chí Tuyên truyền, cả hai đã “sập bẫy” của thần ái tình ngay cái nhìn đầu tiên. Tình yêu thời sinh viên hồn nhiên và lãng mạn đã làm họ si mê nhau dai dẳng. Những chuyến picnic dài ngày, buổi trốn tiết đi chơi, hay lang thang trên con đường Thanh Niên đã làm nên những tháng ngày tươi đẹp nhất đối với họ. Thế rồi, khi ra trường được 2 năm, Trang yên tâm làm PR cho một ngân hàng tại Hà Nội còn Sơn làm phóng viên đài truyền hình thì Nga giục cưới.
Khi Nga gợi ý về chủ đề cưới xin là Sơn nổi khùng lên và nói: “Em thì lúc nào cũng cưới, chẳng nhẽ không cưới thì không được à? Ai bảo là anh không cưới em, nhưng không phải là bây giờ. Anh còn trẻ, em đợi thêm 4 năm nữa đi, lúc đó cũng chưa muộn. Bây giờ chúng mình cứ tận hưởng cuộc sống này đi, em không thấy như thế này là tốt sao. Con gái bây giờ lấy chồng sớm làm gì?”.
Ấm ức đến không nói được câu nào, Nga chỉ biết khóc lóc, giận dỗi, không thèm gặp anh. Nhưng chỉ vài ngày sau, Sơn lại đến nài nỉ và nói ngọt vài câu là cô lại tha thứ và quên hết mọi thứ. Ở bên Sơn cô thấy hạnh phúc và thoải mái. Sơn tạo cho cô một cuộc sống không có quá nhiều trở ngại. Chính cô cũng không biết mình có thể tiếp tục chờ đợi được đến bao giờ vì hiện tại cô chỉ yêu mỗi mình Sơn.
Tuy nhiên khi đàn ông bước “cái ngưỡng 30” thì cả thể chất và tinh thần của họ có rất nhiều thay đổi. Nếu như khi mới hơn 20 tuổi họ nhìn đời kiêu hãnh, đầy tự tin thì bây giờ họ có sự chai sạn về mặt tình cảm. Những cuộc tình không xác định thời hạn và bến đỗ thời còn "đầu 2 đít chơi vơi" với những cô gái không còn lôi cuốn họ nữa. Nhiều trường hợp sự thất bại trong tình trường hay mối tình đầu quá in sâu đậm đã khiến họ không còn muốn yêu ai và đôi khi là sợ yêu. Khi tính đến chuyện hôn nhân họ lại tặc lưỡi nói “ngại”.
Anh Tuấn, 34 tuổi, hiện là chủ cửa hàng thời trang trên đường Lê Văn Hưu bộc bạch: “Lúc trẻ khi trong tay chẳng có gì thì chỉ ước có nhiều tiền để cưới vợ, lo cho vợ thật đầy đủ. Ngay cả cô bạn gái yêu nhau ròng rã 6 năm cũng không chịu nổi phải bỏ đi lấy chồng. Bây giờ khi ngoài 30 tuổi, khi mọi thứ đã hòm hòm đâu vào đó thì lại “tơ hơ”.
Anh Tuấn cho biết, cũng muốn lấy một cô vợ để đỡ đần việc kinh doanh nhưng tìm mãi mà chẳng thấy nên cũng đâm nản. Nhiều lúc nghĩ cũng định buông xuôi, liều. Nhưng nghĩ đi lại nghĩ lại, lấy nhau mà không có tình yêu, không hiểu tâm tính của nhau rồi chênh lệch về học vấn, tuổi tác nếu không hạnh phúc mà đổ vỡ thì cũng khổ: khổ cho mình, khổ cho người ta. Nói không thì không đúng mà có lại không phải với lòng mình. Nhiều hôm đi nhậu nhẹt với bạn bè đến đêm trở về nhà, cảm thấy thèm có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ.
Tuy nhiên cũng có những anh chàng ngại lấy vợ chỉ vì những ám ảnh mà họ từng chứng kiến khi còn ấu thơ khi được sinh ra trong một gia đình có một bà mẹ quá khắc nghiệt, luôn uy hiếp chồng hay phải chịu đựng cảnh “đi ngang về tắt” của mẹ mà ông bố thật thà đáng thương chẳng biết gì. Điều này đã để lại trong ký ức họ ấn tượng xấu về phụ nữ.
Đa số những mối tình không dẫn đến hôn nhân hiện nay có nguyên nhân từ phía nam giới, nhiều chị em lấy làm khó hiểu, đổ cho tại cái duyên cái số. Họ đâu ngờ rằng những chờ đợi đó chỉ có từ phía mình.
Khi gặp phải những anh chàng thế này thì bạn nên làm gì tiếp tục tình yêu, nhẫn nại chờ đợi, hy vọng hay ra đi để tìm cho mình con đường khác. Khi người con trai nói với bạn rằng: "Anh chưa muốn cưới vợ" thì thật ra anh ta đã muốn giải phóng cho bạn, mở cho bạn một sự lựa chọn, nếu bạn không cùng quan điểm.
Một cô gái nói: "Chúng tôi vẫn còn yêu nhau lắm và nếu làm như thế tôi sợ anh ta nghĩ rằng mình sẽ là người phản bội". Và rất nhiều cô gái khác trong hoàn cảnh tương tự cũng nghĩ vậy. Việc bạn còn lưu luyến mối tình là dễ hiểu nhưng nếu cứ như thế mà tiếp tục chờ đợi, buông xuôi mọi sự thì một ngày nào đó bạn sẽ càng tiếc nuối hơn. Vì để mất đi tuổi xuân sắc, mất đi cơ hội tìm kiếm hạnh phúc khác. Anh ta hẳn cũng không nghĩ bạn là người phản bội vì anh ta biết rõ hơn ai hết nguyên nhân vì sao bạn lại xử sự như thế và chính anh ta muốn như vậy.
Chọn cách rời bỏ là bạn đã tôn trọng anh ta, tôn trọng quan điểm của anh ta về cuộc sống bởi vì mỗi người có một quan điểm riêng về hôn nhân. Tìm cho mình con đường đi khác, khi còn chưa muộn. Vẫn còn rất nhiều người đàn ông khác thực sự muốn xây dựng hạnh phúc gia đình đang chờ bạn.
Chi Anh