Khoảng 17h ngày 4/6, cảnh sát 113 Hà Nội phát hiện tại khu vực cổng công viên Thống Nhất trên đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, có hai nhóm thanh niên dàn trận đánh nhau.
Lúc đó, có khoảng 20 người, gồm cả nữ lăm lăm dao kiếm chuẩn bị lao vào chém nhau. Tổ công tác đã cùng với công an phường Lê Đại Hành kịp thời giải tán nhóm côn đồ này. Thấy cảnh sát, hai bên vứt hung khí, bỏ chạy tán loạn.
Sơn tại trụ sở cảnh sát. |
Trong khi đồng bọn bỏ trốn, một tên vẫn cầm dao bầu dài gần 1m vung loạn xạ khiến người đi đường hoảng sợ. Trung úy Trương Tuấn Anh và đại úy Phạm Mạnh Hùng, cảnh sát 113 đã dùng các thế võ không chế, quật ngã đồng thời khóa tay kẻ này khiến con dao rơi xuống đất.
Gã thanh niên được xác định là Tăng Thanh Sơn (23 tuổi, ở tổ 26 phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng). Bước đầu, cảnh sát làm rõ, Sơn nhận lời đến giao đấu. Tuy nhiên gã này chối, cho rằng chỉ đến để giải hòa.
Trung úy Tuấn Anh từng nằm trên nắp capô taxi của một tài xế chạy lòng vòng 5km trong thành phố. Anh cũng tham gia bắt cướp trên phố Phan Đình Phùng khi chở vợ đi làm về...
Việt Dũng