Tôi kết hôn được 5 năm, có hai em bé 4 và 5 tuổi. Gia đình tôi sống trong căn nhà rộng 40 mét vuông, hai tầng với bố chồng, anh trai chồng và con của anh ấy. Thời điểm chúng tôi kết hôn, anh chồng cũng ly hôn và nhận trách nhiệm nuôi con trai 10 tuổi. Sau khi ly hôn, anh chồng chán nản, thất nghiệp, cả ngày chui trong phòng chơi điện tử, đến giờ cơm gọi thì anh ấy ra, ăn xong anh rửa bát rồi lại chui vào phòng.
Mẹ chồng tôi mất gần chục năm nay, bố chồng cũng từ đấy mà bỏ bê, nghiện bia rượu, tối ngày say xỉn. Con anh chồng tôi thiếu thốn sự quan tâm của bố mẹ, không ai chăm sóc nên học dốt, mới 10 tuổi nhưng cháu cũng nghiện điện thoại, youtube cả ngày và liên tục bị nhà trường mời phụ huynh lên phàn nàn.
Vợ chồng tôi đều làm văn phòng, tổng thu nhập khoảng 60 triệu đồng/tháng nhưng phải nuôi tới 8 miệng ăn. Trước khi kết hôn, tôi không nghĩ tới cảnh này bởi khi ấy anh chồng vẫn còn đi làm và có vợ chăm sóc. Điều duy nhất níu giữ tôi trong căn nhà này là người chồng chăm chỉ, yêu thương và thông cảm cho tôi. Chồng giúp tôi chăm hai con nhỏ và đôi khi anh cũng mang việc về nhà làm để kiếm thêm thu nhập. Dù vậy, có lúc tôi cảm thấy áp lực, mệt mỏi kinh khủng vì về nhà, tôi luôn phải làm việc nhà đến tận 11-12 giờ đêm.
Chúng tôi đã nhiều lần họp gia đình, yêu cầu anh trai thay đổi, không thể cứ ủ rũ, chán đời mãi như vậy. Anh đi tìm việc được vài hôm, không ai nhận rồi lại quay về phòng cày game. Tôi không muốn phải gánh thêm bố con anh nữa nhưng cũng không biết xử lý ra sao. Tôi sợ sau này con tôi lớn dần, chúng sẽ bị ảnh hưởng xấu từ các thành viên trong gia đình. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Trúc Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.