Hôm qua, khi công an ập vào nhà khám xét thì Luyện đã bỏ trốn. Công an thu giữ 4 vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng, 59 dây chuyền và 5 mặt đá, tổng cộng khoảng 50 lượng vàng, được chôn sau nhà. Bố mẹ Luyện là ông Lê Văn Miên và bà Trương Thị Thơm cũng bị bắt vì che giấu tội phạm.
![]() |
Ngôi nhà 3 tầng của Luyện đóng cửa im ỉm. Từ hôm qua, bố mẹ Luyện cũng đã bị triệu tập lên cơ quan công an. |
9h30 sáng 24/8, Luyện gọi điện nhờ anh họ là Trương Thanh Hồng (19 tuổi) ra đón. Hồng thấy hai tay Luyện chảy máu nên đưa đi băng bó vết thương. Cả hai đến trạm xá xã Thanh Lâm, điều dưỡng viên Liên đã rửa vết thương và y sĩ Hưng đã khâu 5 mũi cầm máu cho Luyện.
Y sĩ Hưng bàng hoàng sau khi biết tin Luyện là nghi phạm vụ trọng án tại phố Sàn. Chị nhớ hôm đó, Luyện đến cơ sở với thái độ rất bình thản. "Tôi còn hỏi Luyện nguyên do của vết thương sâu nhưng chưa tới xương. Anh ta nói tôi cứ làm việc của mình", chị Hưng nhớ lại.
Trong quyển sổ ghi bệnh án, chị Hưng cũng vào sổ cẩn thận. Sau khi khâu vết thương ở hai bàn tay xong, Luyện được y sĩ cấp thuốc uống để chống uốn ván. Tổng số tiền cho việc chữa trị là hơn 100.000 đồng. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau 25/8, mẹ của Luyện mang thuốc trả lại trạm xá và lấy lại tiền cho con.
Sau khi vết thương cầm máy, Luyện vể nhà cất túi vàng vào trong tủ rồi bỏ trốn. Sau đó, Luyện gọi điện về nhà, nói bố mẹ chôn túi vàng sau nhà. Lúc đó, ông Miên đã biết chuyện con trai lớn dính đến vụ trọng án. Không báo công an, ông này còn làm theo lời dặn dò, mang tang vật của vụ án đem chôn.
![]() |
Trạm xá Thanh Lâm, Lục Nam, nơi Luyện vào khâu vết thương. |
Khi cảnh sát ập đến khám xét nhà của Luyện, người dân thôn Sơn Đình không khỏi bất ngờ. Đến ngày hôm nay, khi kể về Luyện, anh Thái, người sống bên cạnh cho biết, bình thường cậu ta là người hiền lành, ít nói. Luyện dáng cao to, trắng trẻo. Vì có chiều cao nên từ năm cấp 2, Luyện đã tham gia vào đội bóng chuyền của trường.
Tuy nhiên, học lực kém nên hết cấp 2 Luyện nghỉ học, lên Hà Nội làm phu hồ. Anh Văn, nhà cũng ở phố Sàn, bạn làm cùng công trình với Luyện, kể: "Nó hiền lành, chẳng đòi hỏi gì bao giờ". Thỉnh thoảng về thăm nhà, Luyện vẫn dậy sớm giúp bố mổ lợn rồi đưa ra chợ bán. Lúc còn đi học, cũng có lần, Luyện lấy trộm vài triệu của mẹ rồi bỏ nhà đi.
Cách đây nửa tháng, Luyện có nhận thầu một công trình xây dựng, nhưng thua lỗ nên đã cầm chiếc xe máy của ông chú rồi bỏ trốn. Bố mẹ Luyện phải nghỉ cả bán hàng để đi tìm con.
Anh họ Luyện, Trương Thanh Hồng đang bị tạm giữ về tội che giấu tội phạm. Trương Văn Hợp, bố của Hồng, cũng bị tạm giữ về tội không tố giác tội phạm.
Nhà của Luyện cách tiệm vàng Ngọc Bích 5 cây số và cũng chưa từng liên quan gì tới nhau. Bắc Giang là một trong những địa bàn cung cấp vàng phân kim cho địa bàn Hà Nội. Vụ cướp diễn ra vào thời điểm giá vàng trong nước và thế giới tăng cao. Ước tính 50 cây vàng bị cướp giá trị khoảng 2,3 tỷ đồng.
Việt Dũng