Đầu đuôi là, Mitchel Blitzer - tên gã nhân viên bảo hiểm tội nghiệp thuộc chi nhánh New York của hãng Swiss Re - đã vui vẻ cả đêm giữa vòng tay một tá vũ nữ rất "đặc sản" và trong tiếng sủi bọt của loại champagne đắt nhất có tại câu lạc bộ. Và không đáng phải ngạc nhiên khi sau đó bị tính một khoản tiền lớn - một chai Cru Clos du Mesnil 1990 ở đây giá 3.200 USD.
Khách lui tới câu lạc bộ Scores thường là các nhà lãnh đạo bang, các vận động viên tiếng tăm và các thể loại VIP khác. Nhưng như lời những người điều hành Scores, Mitchel là khách hàng đầu tiên trong suốt lịch sử câu lạc bộ gọi trong một buổi hơn 1 chai loại champagne rất không rẻ tiền này (mà là những 5 chai).
Tại toà, phát ngôn viên của câu lạc bộ cho rằng lời buộc tội hoàn toàn vô căn cứ, và xuất trình các tấm séc mà Mitchel đã ký. Đối lại, Mitchel tố cáo nhân viên câu lạc bộ đã ngang nhiên thu giữ thẻ tín dụng của anh và bắt ký 2 tấm séc: một trả cho 5 chai champage, và tấm kia giá hơn 8.000 USD - cho các vũ điệu đã trình diễn. Ngoài ra còn một séc nữa mà anh kiên quyết không ký - là hơn 4.000 USD tiền "boa". Ngay khi hiểu ra vừa bị thu tiền cho một đêm vui là 28.000 USD, Mitchel đã liên lạc với American Express nhờ giúp đỡ. Nhưng ngược với chờ đợi của anh, hãng này sau đó thừa nhận các hoá đơn đưa ra là xác đáng.
"Dĩ nhiên là vậy, ông ta còn mong gì khác sau khi chuốc cho các cô gái loại champagne đắt tiền nhất và cả đêm thể hiện mình như một siêu sao", đại diện câu lạc bộ nhận xét.
Sơn Dương