Sự việc xảy ra vào lúc 7h sáng ngày 18/1 tại số nhà 274/8 đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7 (quận Gò Vấp, TP HCM) do vợ chồng anh Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi) làm chủ.
Theo điều tra ban đầu, sáng hôm đó anh Tuấn đang ngồi trước cửa chơi cùng con trai Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi) thì một người đàn ông trùm kín áo mưa (dù trời không có mưa), mặt bịt khẩu trang xuất hiện. Hai tay cầm hai ca, ông ta bước vào nhà hất thẳng một ca vào mặt anh Tuấn và cháu Huy Bảo.
![]() |
Chị Xuân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đ.X |
Nghe tiếng kêu cứu, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (36 tuổi, vợ anh Tuấn) từ trên lầu chạy xuống cũng bị kẻ bịt mặt tạt axit. Con gái chị là Nguyễn Thị Thanh Ngọc (3 tuổi) chạy xuống sau đó trượt té nên cũng bị dính axit.
Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn rút một con dao tiếp tục truy sát cả nhà. Chị Xuân kịp bế hai con chạy thoát bằng cửa sau, còn anh Tuấn chạy vào nhà tắm khóa cửa trái. Thấy vậy, hung thủ rời khỏi hiện trường.
Anh Tuấn bị bỏng 40 % cơ thể, chị Xuân bị bỏng 20 % và đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bé Bảo đang được các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2, còn bé Ngọc may mắn chỉ bị bỏng nhẹ nên được người nhà chăm sóc.
Theo nhận dạng của chị Xuân, kẻ thủ ác là người đàn ông hàng xóm. Trong thời gian gần đây, hai gia đình xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau khi gây án, gia đình của người này đã lên đưa chị 10 triệu đồng để lo viện phí.
Công an Gò Vấp đang tạm giữ người đàn ông này để điều tra làm rõ động cơ gây án.
Châu Thành