Em là môt cô gái theo mọi người nhận xét, có cá tính, xinh xắn, duyên dáng và ngoan ngoãn. Chính vì vậy em được rất nhiều người theo đuổi và bạn bè yêu quý. Vì còn ít tuổi nên ba mẹ em luôn cấm đoán tất cả mọi quan hệ của em, bắt em phải làm theo những gì ba mẹ đã đặt ra cho mình. Thậm chí không cho em quan hệ ngoại giao với bất cứ ai nếu như không phải là người nhà hay là người quen,
Có nhiều người em chưa hề quen biết đến chơi nhưng đều bị cha mẹ đuổi về thẳng. Chính vì vậy em bị mang tiếng là kiêu sa. Em rất hay bị ba mẹ mắng dù không làm sai điều gì, vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Ba mẹ chỉ luôn bắt em phải làm theo những gì họ sắp đặt và cho đó là đúng. Phận làm con em không muốn là đứa con bất hiếu.
Giờ đây khi em bước sang tuổi 20 và có người yêu. Vì ba mẹ cấm đoán nên hai đứa em chưa dám công khai. Anh ấy là một người giàu tình cảm, có lập trường, không ngại thử thách để yêu và đến với em. Anh ấy rất yêu em và em cũng cũng lựa chọn anh ấy mặc dù biét hai đứa rất khó có thể đến với nhau vì ba mẹ bắt em lấy một người nước ngoài mà em không yêu.
Em đã dám đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng chỉ vô ích. Ba mẹ bắt nhốt em vào mỗi khi anh ấy đến và nói những lời không hay thậm chí là đuổi anh ấy về. Vì yêu em nên anh bất chấp tất cả còn em thì đau nhói trong lòng khi ba mẹ không hiểu cho em (bắt con gái lấy chồng vì ham giàu).
Em không thể chịu nổi khi nhìn người yêu em chịu đau khổ mặc dù hai đứa em thật đẹp đôi. Nhưng em không thể nào thắng lại sự phản đối của gia đình. Em không muốn người yêu em phải đau khổ chính vì vậy em đồng ý lấy một người mà em không yêu và để ba mẹ quyết định chuyện hôn nhân.
Khi sang nước ngoài được một tháng vì sống cùng người không có tình cảm nên sau đó em đã ly hôn, ra ngoài xin việc làm. Mặc cho thời gian trôi đi, em kiên quyết sống và không gọi điện cho ba mẹ biết.
Trong một lần vô tình em lại nhận được điện thoại của anh ấy (có lẽ anh biết số điện thoại qua người bạn gái thân của em). Anh ấy vẫn yêu và thông cảm cho em, luôn chờ đợi và mong em quay lại. Giờ đây, khi em không còn trong trắng nữa thì việc quay lại khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em không biết phải làm gì dù lòng em vẫn yêu anh ấy vô cùng? (Đoàn Hương).
Bắt đầu cuộc sống mới cũng như đón nhận lại tình cảm của người yêu cũ bạn cần phải có những kế hoạch cụ thể cho bản thân.
Để thay đổi hoàn cảnh hiện tại của mình, bạn không thể sống một mình ở nước ngoài mà không có sự liên lạc với những người thân hay tiếp tục cuộc sống mà không có đích đến. Hãy vạch cho mình những mục tiêu thay đổi cuộc đời theo chiều hướng tốt đẹp nhất.
Về phần bạn trai cũ tình cảm mà anh ấy dành cho bạn ngoài sự thông cảm, hiểu cho hoàn cảnh vẫn chưa đủ để bạn trông chờ và hi vọng . Quan trọng nữa anh ấy phải biết chấp nhận và cùng bạn vượt qua những khó khăn trước mắt. Vì vậy bạn hãy trao đổi với anh ấy thật cụ thể để lên kế hoạch cho cả hai sẽ như thế nào trong thời gian tới.
Khi bạn xác định được mình sẽ phải làm gì để thay đổi cuộc sống của mình lúc đó mọi vấn đề sẽ trở nên đơn giản và dễ giải quyết. Chúc bạn tìm lại cho mình được hạnh phúc đích thực.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7