"Chúng tôi sẽ không bao giờ ngạc nhiên trước giọng điệu xúc phạm được thốt ra từ miệng của một nạn nhân từng bị chính cha mẹ mình lạm dụng thể xác và tinh thần. Thực tế, hai thân sinh và chị em gái của Roseanne cũng đã gọi cô ấy là kẻ nói dối có vấn đề về tâm thần khi cô ta đả kích họ".
|
Jon Voight và con gái Jolie. Ảnh: AP. |
Theo tạp chí Us Weekly, cha Jolie còn dẫn chứng vụ scandal om sòm của nữ diễn viên hài kịch với bài quốc ca Mỹ cách đây 18 năm: "Những lời phỉ báng, làm mất sự tôn nghiêm của bà ta đối với bài hát quốc ca của chúng ta năm 1990 đã cho chúng ta hiểu rõ con người này là ai và cô ta có khả năng nói và làm những điều gì".
Năm 1991, trong một bài phỏng vấn trên tạp chí People, Roseanne Barr tiết lộ bà từng là nạn nhân của tình trạng loạn luân, trong đó buộc tội cha mẹ đã lạm dụng tình dục và thể xác bà. Tuy nhiên, những lời buộc tội này đã bị bố mẹ và chị gái Geraldine công khai phủ nhận. Geraldine sau đó xuất bản cuốn tự truyện về gia đình, và gọi chị gái Roseanne là một kẻ nói dối bịa chuyện, nhằm tăng tỷ lệ người xem cho show truyền hình của bà. Chưa hết, cô chị còn buộc tội Roseanne đã sa thải mình một cách bất công khỏi danh sách diễn viên trong show truyền hình của họ và khẳng định cô em nợ mình một nửa lợi nhuận chương trình.
![]() |
Bà Roseanne Barr từng tuyên bố bị cha mẹ xâm hại thể xác và tinh thần. Ảnh: Lvrj. |
Vào ngày 25/7/1990, Barr cũng gây ra scandal om sòm khi "biểu diễn" bài quốc ca của Mỹ Star Spangled Banner với một chất giọng gào rít, the thé trước trận đấu bóng chày giữa hai đội Cincinnati Reds và San Diego Padres ở San Diego, California.
Hôm 15/8 vừa qua, ngôi sao ủng hộ ứng viên Barack Obama đã tấn công Jolie về thổ lộ cô chưa quyết định bầu ai là tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tới. "Jolie nói rằng cô ta thích McCain và chưa biết bỏ phiếu cho ai? Chẳng lẽ cô ta chưa hết ngốc nghếch hay không hiểu rằng cha mẹ đứa con gái châu Phi của cô ta đang sống dở, chết dở vì các ngón đòn kinh tế toàn cầu của đảng Cộng hòa trong suốt vài thập kỷ qua, từ thời Reagan ư?"
![]() |
Jolie bị Roseanne ghét sau khi cô tuyên bố chưa quyết định bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống nào. Ảnh: Celeb. |
Ngay sau khi báo giới và công luận phản ứng về bài viết của bà trên blog, Roseanne Bar đã liên lục "sản xuất" các entry mới chia sẻ cảm nghĩ của bà sau vụ việc om sòm này. "Tôi không có ý công kích họ với tư cách cá nhân, bởi có thể đấy là những người tốt bằng xương bằng thịt. Nhưng những hình ảnh mà giới truyền thông thêu dệt về họ thì rất... nặng mùi và rẻ tiền. Tôi phải luôn tấn công các tờ báo này bởi có nhiều người sống trong thế giới hào nhoáng của làng giải trí thực sự kinh khủng. Họ không có tài năng trong bất kỳ lĩnh vực gì, ấy thế mà nghĩ về bản thân như những đấng cứu thế".
Roseanne còn cho biết sau khi bài viết của bà đăng lên blog, tất cả các tờ báo giải trí đều dồn dập gọi điện và hỏi bà lý giải về việc tấn công Brangelina. "Tại sao họ chẳng hỏi han hay dòm ngò gì khi tôi tấn công Howard Dean, Pumas, Obama, Hillary, Maureen Dowd, Bush Cheney, Pelosi, quốc hội...? Tôi cũng đã rất thích Angelina cho tới khi tôi nghe cô ấy nói rằng cô ấy thích McCain".
Quỳnh Chi