Lịch trình tham quan các bản làng ở Sapa của Mark Zuckerberg và nhóm bạn hoàn toàn được giữ kín. Hộ tống anh là đội ngũ vệ sĩ đông đảo cùng 2 hướng dẫn viên du lịch và người phụ trách tour.
Anh Ước, người phụ trách tour của Mark cho biết, đội ngũ vệ sĩ được trang bị đầy đủ từ bộ đàm, ống nhòm bán kính 2 km, cho đến những dụng cụ bảo vệ cần thiết, nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho tỷ phú trẻ người Mỹ.
Từ khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge, CEO Facebook đi bộ xuống chân cầu Thanh Phú (Sapa). Nhằm đảm bảo an toàn cho Mark, tour xe đạp từ cầu Thanh Phú xuống thủy điện đang xây dựng mang tên Sử Pán 2, sau đó vào trung tâm bản Thanh Phú được giữ kín.
7 ôtô Mark thuê không đi gần nhau trong suốt hành trình, cách vài km mới có một ôtô. Trong khi đó toàn bộ vệ sĩ ngồi trên những chiếc xe màu đen 4 chỗ và đi xe máy.
![]() |
Mark hào hứng với việc cưỡi trâu. Ảnh: Lê Hiếu. |
Theo hướng dẫn viên du lịch, chiếc xe đạp Mark đi được 20 m thì bị tuột xích. Ngay lập tức, một người bạn của Mark được vệ sĩ yêu cầu đóng vai CEO Facebook (đều mặc áo màu dạ tối màu và đội mũ kín). Người bạn đi được khoảng một km, Mark yêu cầu anh này xuống xe và cho mình đạp thử. Cứ thế trong suốt hành trình, Mark và người bạn hoán đổi vị trí cho nhau để đánh lạc hướng mọi người.
Ông Trung ở bản Thanh Phú, người được người hướng dẫn viên thuê để nấu ăn trưa, kể: “Tôi không được thông báo trước có đoàn khách 11 người nước ngoài đến đây chơi. Gần trưa mới có 2 người nước ngoài to béo và một người Việt thông báo sự việc này”.
Theo yêu cầu của vệ sĩ, ông Trung bố trí chiếc bàn dài cho Mark và nhóm bạn ngồi ngoài sân nói chuyện, một số người còn trèo lên cây hồng cạnh nhà chụp ảnh. “Họ chỉ ăn xôi, uống rượu nhẹ và một số hoa quả, chắc là sợ không hợp đồ nên ăn rất dè chừng”, ông Trung cho biết.
Sau khi ăn trưa, CEO Facebook và nhóm bạn thuê 9 con trâu để cưỡi. Ông Trung chỉ huy động được 5 con, trong đó có một con quá hung dữ nên bị loại. Trong chuyến cưỡi trâu, một người bạn của Mark suýt rơi từ lưng trâu xuống đất, rất may có hướng dẫn viên du lịch đỡ kịp nên không bị thương.
Toàn bộ vệ sĩ của Mark được thông báo, nếu có bất kỳ sự cố nào, lịch trình cưỡi trâu và đi dạo suối sau đó sẽ bị hủy và ngay lập tức sẽ có một chuyên cơ đến đón tỷ phú trẻ người Mỹ về thẳng Nậm Sài (Sapa, Lào Cai).
“Chúng tôi chuẩn bị gậy bằng tre kỹ lưỡng cho Mark và nhóm bạn chống trên đường, đồng thời tính toán khoảng cách dài một km từ khi xuống suối tới đích nhằm đảm bảo sức khỏe cho Mark và đủ thời gian cho nhóm bạn ngắm vẻ đẹp của thung lũng Mường Hoa”, anh Ước, phụ trách tour nói.
Hoàn thành chuyến đi ven suối Bản Hồ dài một km, Mark được vệ sĩ yêu cầu không được đi tiếp do xuất hiện một số người muốn chụp ảnh. Trong chuyến đi, một người bạn của Mark bị thương ở chân nên được hướng dẫn viên du lịch chườm đá.
CEO Facebook và bạn sau đó lên ôtô về bản Hồ. “Họ cùng đi bộ qua cầu, Mark và cô bạn Priscilla Chan cùng nắm tay nhau đi trên cầu treo, rất tình cảm”, anh Ước cho biết thêm.
![]() |
Người bạn của Mark suýt bị ngã, nhưng sau đó vẫn tiếp tục đi hết hành trình cưỡi trâu. Ảnh: Lê Hiếu. |
Trong chuyến đi anh Ước cầm theo chiếc máy ảnh, nhiều lần yêu cầu được chụp cùng Mark, chàng tỷ phú lần nào cũng vui vẻ đồng ý, nhưng vệ sĩ yêu cầu không được chụp. “Trong suốt hành trình, Mark là người vui vẻ, hiền lành và rất tinh nghịch”, anh Ước nhận xét.
Địa điểm được chọn tiếp theo là nhà ông Son (bản Hồ). Cũng như ông Trung, ông Son không hề hay biết về sự có mặt của vị khách nổi tiếng này. Thậm chí khi CEO Facebook rời khỏi, ông không biết đó là một người giàu có nếu không có hướng dẫn viên du lịch nói.
Tại nhà ông Son, Mark và nhóm bạn chơi trò bịt mắt bắt dê. Những chú dê con chuẩn bị từ trước được nhốt vào một vòng tròn làm bằng tre nứa, chiếc ghế cao đặt ngay cạnh để nhóm bạn đi vào bắt dê.
Mark là người thứ tư chơi trò này, anh hào hứng tự lấy chiếc khăn màu đỏ bịt mặt, tuy nhiên khi mới vào được vài phút, Mark đã bị chảy máu tay do va chạm vào phần tre nứa được đặt xung quanh. Cô bạn Priscilla Chan tỏ ra khá lo lắng, liền lấy bông gòn băng bó cho Mark. Cả nhóm dừng chơi tại đây để theo dõi vết thương của tỷ phú trẻ.
Sau đó, Mark và nhóm bạn chỉ ăn nhẹ với xôi và rượu kèm theo chút hoa quả. 15 phút sau, Mark được nhóm vệ sĩ hộ tống lên xe về Topas Ecolodge. Trong số 7 xe đưa đón, Mark ngồi trong xe 7 chỗ cùng bạn gái. Các xe 4 chỗ còn lại chỉ có vệ sĩ.
Trưa 27/12, Mark cùng bạn lên máy bay về Hà Nội. Theo tiết lộ của nhân viên công ty du lịch Đức Minh, Mark sẽ chọn Huế làm điểm dừng chân tiếp theo chứ không phải Đà Nẵng.
Mark Zuckerberg (sinh năm 1984) là một trong hai tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ và được tạp chí danh tiếng Time (Mỹ) bình chọn là Nhân vật của năm 2010. Năm 2011, Facebook đạt 800 triệu thành viên và thu về 4,3 tỷ USD, gấp hơn hai lần doanh thu năm ngoái. Mark Zuckerberg và bạn gái Priscilla Chan đã chọn Việt Nam làm nơi đón Giáng Sinh. |
Lê Hiếu