Trong lúc loay hoay tìm phương tiện di chuyển, Kamolwan Krathinthong, biệt danh PukPik, điều khiển xe lăn đến gần nhóm cổ động viên Việt Nam đang hòa vào dòng người ăn mừng bên ngoài sân Rajamangala. Cô hỏi một phụ nữ trong nhóm có nói tiếng Anh không và tình cờ gặp Nguyễn Thị Mơ, một người Việt sống tại Thái Lan và nói được tiếng Thái.
Biết PukPik muốn gặp Đình Bắc, Mơ đề nghị cô quay một video ngắn gửi tiền đạo tuyển Việt Nam, đồng thời liên hệ Trần Duy Đạt, một cổ động viên thường xuyên theo chân đội tuyển, để tìm cách giúp cô.
"Tôi cảm thấy như định mệnh cho tôi gặp người này", PukPik nói về cuộc gặp với Mơ.
PukPik bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Đình Bắc. Video: Nguyễn Thị Mơ
PukPik cho biết dù là người Thái Lan, cô đặc biệt yêu mến Đình Bắc và muốn đến khách sạn tuyển Việt Nam để gặp tiền đạo này. Tuy nhiên, giao thông quanh sân Rajamangala quá đông khiến cô không thể thực hiện kế hoạch. Ngay cả nhóm của Mơ cũng phải chờ hơn một giờ mới tìm được phương tiện rời sân.
Bỏ lỡ cơ hội gặp thần tượng, PukPik vẫn hy vọng Đình Bắc tiếp tục ghi bàn để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới, dù cô khẳng định vẫn sẽ cổ vũ Thái Lan trong trận chung kết lượt về.
Mơ ấn tượng với tình cảm của nữ cổ động viên Thái Lan dành cho Đình Bắc. Theo cô, PukPik yêu mến tiền đạo Việt Nam bởi công nhận tài năng của anh, đồng thời không để sự kình địch giữa hai đội tuyển ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ dành cho cầu thủ này.
PukPik sinh ra và lớn lên tại Bangkok, hiện làm chuyên viên phân tích kinh doanh. Cô bắt đầu theo dõi bóng đá Việt Nam vài năm trước và thường xem các giải đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự, trong đó có cả các trận của U23 Việt Nam.
CĐV người Thái cho biết cô ấn tượng với cách Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) điều hành đội tuyển, cũng như tinh thần thi đấu của ban huấn luyện và cầu thủ. Trong số các tuyển thủ Việt Nam, Đình Bắc là người cô đặc biệt yêu mến và đánh giá là một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam. Cô cũng dành tình cảm cho Quang Hải, nhưng Đình Bắc vẫn là cầu thủ cô mong được gặp nhất.
"Tôi rất háo hức. Khi gặp Đình Bắc, tôi muốn bắt tay và chúc mừng cậu ấy", PukPik nói.
PukPik và Nguyễn Thị Mơ tại sân bay Bangkok. Ảnh: Nguyễn Thị Mơ
Sau khi nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Mơ, Trần Duy Đạt quyết định tìm cách giúp PukPik thực hiện mong muốn còn dang dở. Duy Đạt cho biết tối 22/8 anh cũng đến khách sạn của đội tuyển và chờ PukPik, nhưng không thấy cô xuất hiện. Sau đó, anh mới biết cổ động viên không thể bắt xe do giao thông quanh sân Rajamangala quá đông.
Ngày 26/8, Đạt thông báo sẽ tài trợ chi phí để PukPik sang Việt Nam xem trực tiếp trận chung kết lượt về và gặp Đình Bắc.
"Thấy bạn ấy là người khuyết tật và không ngại thể hiện tình cảm với cầu thủ Việt Nam nên tôi muốn giúp bạn ấy thực hiện ước mơ", Đạt nói.
Đạt cũng mong hành trình này giúp PukPik và những người theo dõi hành trình của cô cảm nhận Việt Nam là một đất nước thân thiện, hiền hòa, nơi người dân sẵn sàng giúp đỡ nhau.
PukPik cùng Nguyễn Thị Mơ và Trần Duy Đạt tại sân vận động Mỹ Đình ngày 26/8. Ảnh: PukPik
Do là người khuyết tật, PukPik cần người đi cùng để hỗ trợ trong chuyến bay và quá trình di chuyển. Nguyễn Thị Mơ, người tình cờ gặp cô bên ngoài sân Rajamangala sau trận lượt đi, quyết định đồng hành.
Ban đầu, Mơ dự định ở nhà với chồng con và xem trận đấu qua màn hình. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến nỗ lực gặp thần tượng của PukPik, cô thay đổi kế hoạch, để chồng con ở nhà và sang Việt Nam cùng nữ cổ động viên Thái Lan.
Theo Mơ, khi biết Đạt tài trợ chuyến đi, PukPik xúc động vì ước mơ gặp Đình Bắc cuối cùng cũng có cơ hội trở thành hiện thực.
Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8. Sau hai bàn thắng của Hai Long và Quang Hải trên sân Rajamangala, Việt Nam chỉ cần thua không quá một bàn để bảo vệ chức vô địch.
Hoàng Yến