
Hai khán đài đối lập của Việt Nam và Singapore trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 tối 29/12. Ảnh: CNA
Tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2024, ban tổ chức dành riêng một khu vực khán đài sân Việt Trì cho các CĐV Singapore. Tuy nhiên, chỉ có một CĐV đội khách đến sân tiếp lửa cho đoàn quân của HLVTsutomu Ogura. Điều này tạo ra hình ảnh đối lập khi xung quanh CĐV này là hơn 15.000 khán giả Việt Nam cuồng nhiệt cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Theo Channel News Asia, CĐV duy nhất của Singapore tên Ong Wee Hern, 28 tuổi, là một vlogger nhiều lĩnh vực, trong đó có thể thao. Anh bay từ Singapore đến Kuala Lumpur (Malaysia), rồi nối chuyến đi Hà Nội và tiếp tục di chuyển bằng đường bộ tới Phú Thọ cổ vũ đội nhà.
"Tôi rất tự hào về cách chơi của đội tuyển Singapore. Họ đã thi đấu hết mình dưới cái lạnh 17-18 độ C. Chúng tôi thậm chí đã ghi bàn vào lưới Việt Nam, một đội rất mạnh", Ong nói.
Ong nhiệt tình cổ vũ đội nhà giữa 'rừng' người hâm mộ tuyển Việt Nam. Video: Tiktok Khandaiso
Ở trận bán kết lượt đi, Singapore để thua Việt Nam 0-2 trên sân nhà. Chính vì thế, có rất ít CĐV đi cổ vũ cho đoàn quân HLVTsutomu Ogura ở lượt về, đặc biệt khi trận đấu diễn ra ở Việt Trì xa xôi. Dù vậy, Ong vẫn nghĩ tới một phép màu giúp tuyển Singapore lật ngược thế cờ.
"Tôi rất vui khi có mặt ở đây, nhưng cũng có một chút e ngại. Singapore để thua 0-2 ở lượt đi nhưng tôi tự hỏi liệu có phép màu nào đến với chúng tôi không", CĐV Singapore trả lời truyền thông trước trận đấu.
Không còn gì để mất, tuyển Singapore đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng đảo quốc sư tử vẫn phải nhận thất bại 1-3, qua đó dừng bước ở bán kết với tỷ số 1-5 sau hai lượt trận.