Người Hà Nội đổ ra đường 'đi bão' sau khi tuyển Olympic Việt Nam vào bán kết

Dòng người trước Tràng Tiền Plaza, Hà Nội vào lúc 22h, ít phút sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa tuyển Olympic Việt Nam và Syria tối nay tại Indonesia. Ảnh: Quỳnh Nga.

Vì đường quá đông, nhiều người dân chọn cách dừng xe, đứng trên hầm chui Kim Liên hô vang 'Việt Nam' chiến thắng'. Ảnh: Bá Đô.

Dưới chân cầu vượt Thái Hà, hướng về phía trung tâm Hà Nội, tắc nghẽn do dòng xe cộ đổ ra đường đi 'bão'. Ảnh: Đức Hiếu.

Đường Nguyễn Trãi lúc 23h đêm xe cộ không nhúc nhích nổi nhưng không ai tỏ ra sốt ruột. Ảnh: Facebook.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nằm bên Hồ Gươm đã chật kín người và xe 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Cả chục nghìn người reo hò, hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng". Ảnh: Ngọc Thành.

Tại TP HCM, nhiều bạn trẻ cầm cờ, kèn ra ngay đường Tôn Đức Thắng (trước phố đi bộ Nguyễn Huệ) diễu hành ăn mừng chiến thắng.

10 phút sau khi trọng tài thổi còi, người dân Sài Gòn bắt đầu đổ ra đường với cờ và băng rôn đỏ thắm.

Tại các tuyến đường dẫn về trung tâm, hàng nghìn xe máy nối đuôi đổ về trung tâm kèn trống tưng bừng.

Họ rủ nhau đi "bão" suốt đêm nay để mừng đội tuyển Olympic Việt Nam đã thi đấu xuất sắc trước Syria để giành quyền vào bán kết gặp Hàn Quốc.

Cổ động viên Sài Gòn đốt pháo sáng ăn mừng. Ảnh: Hữu Khoa.

Không chỉ người lớn, trẻ con cũng được bố mẹ đưa ra đường đi 'bão' sau trận đấu làm nên lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam.

Park Hang-seo trở thành người hùng sau trận đấu. Vị HLV người Hàn Quốc được các cổ động viên Việt Nam tung hô, ca ngợi trên khắp nẻo đường.

CĐV tên Văn mang theo chú chó Alaska đi ăn mừng chiến thắng ở Sài Gòn. "Tối nay chúng em cực kỳ phấn khich sau chiến tích của đội tuyển. Chúng em cứ thế chạy xe máy bế theo cún cưng đi vòng khắp quận 1. Sau 12h đêm, em đang cố gắng tìm hướng về nhà nghỉ ngơi nhưng dòng người đi bão còn đông quá. Mình phải nghỉ lấy sức mai đi làm và để coi trận bán kết nữa', Văn cho hay.

Trong khi đó, ở Hà Tĩnh, sau 12h đêm, người dân vẫn còn rất đông trên trục đường chính của thành phố.
Nhóm phóng viên