Điều đáng nói là CD này được làm rất đẹp cùng poster với đầy đủ lời bài hát tặng kèm, khác hẳn với loại đĩa chép thịnh hành lâu nay. Những CD kiểu mới này vừa xuất hiện ở TP HCM và đang gây sự chú ý ….
Có thể tìm thấy chúng ở nhiều nơi: từ chợ Huỳnh Thúc Kháng đến các tiệm băng đĩa trong thành phố. Nội dung của những CD này cực kỳ phong phú. Người ta có thể tìm thấy những album mới như Patience của George Michael, Feels Like Home của Norah Jones…, tức là những đĩa mà giới trẻ châu Á ở Singapore, Ấn Độ cũng mới chỉ có một hai tháng trước đây. Bên cạnh đó, người ta còn thấy đủ các thể loại nhạc từ pop cho đến country, từ rock cho tới nhạc cổ điển, những ca sĩ vang bóng một thời cho đến những ngôi sao tân thời…
Tuy nhiên hình thức thì khác nhau một trời một vực. Lan, bạn gái trẻ nói trên, cứ một mực khẳng định đây là “những đĩa CD xịn được sản xuất tại Trung Quốc với bản quyền chuyển nhượng hẳn hoi”. Vì trông chúng quá đẹp: mặt đĩa được in sắc nét chứ không phải dán giấy hoa hòe, cẩu thả như loại đĩa chép lậu VN; rồi thì vỏ và bìa đĩa được thiết kế đẹp, với rất nhiều hình ảnh ca sĩ.
“Choáng” hơn nữa là hầu như đĩa nào cũng gồm một bộ 2 CD với album mới nhất của nhóm hay ca sĩ nào đó, cùng với một album trước đó hoặc là những tác phẩm tuyển chọn. Chẳng hạn, nếu bạn là fan của Linkin Park, bạn sẽ ngất ngây khi mua được tuyển Reamination, trong đó có cả album gần đây nhất - Meteora lẫn album trước đó - Hybrid Theory. Chưa kể được tặng thêm một số bản remix hay instrumental cực đỉnh của nhóm rock metal tân kỳ vừa lưu diễn ở Singapore này.
Tại các tiệm băng đĩa giá cả một bộ CD như vậy dao động từ 48.000-50.000 đồng (đĩa CD chép tại VN chừng 10.000-13.000 đồng). Còn ở Huỳnh Thúc Kháng chỉ 40.000 đồng (đĩa VN 7.000-8.000 đồng). Những người bán nói hàng từ Trung Quốc về thành phố chừng một tháng nay.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, rất nhiều bạn trẻ thích thú với loại đĩa này. Một khách hàng ở tiệm M. trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bình luận: “Giá cả như vậy tính không đắt, mà hàng rất đẹp. Mua làm quà tặng rất hợp lý”. Còn chủ tiệm tuyên bố: “Hôm nay bán được gần hai chục đĩa”.
Những CD nhạc dạng HDCD đang được bán rất nhiều tại TP HCM.
Có rất nhiều loại đĩa khác nhau, nhưng nhiều nhất là loại đĩa CD thuộc dạng HDCD (High Definition Compatiple Digital) mà gọi là đĩa “kỹ thuật số có độ tương thích xác định cao”. Khi mở loại CD này, trên màn hình vi tính sẽ hiện lên chữ HDCD.
Đây là loại đĩa mà lượng thông tin được mã hóa lên tới 20 bit thay vì chỉ giới hạn 16 bit như loại CD thường. HDCD có chất lượng cao hơn CD thường, âm thanh trung thực hơn, mà theo mô tả là “bạn có thể cảm nhận nội dung, “chiều sâu" và “sự xúc cảm” của bản nhạc nguyên thủy”. Chúng có thể chạy trên bất cứ loại máy nghe nhạc CD nào. Còn chất lượng âm thanh thì tùy thuộc vào đời và chất lượng máy của chủ nhân.
Tất nhiên, các chủ tiệm băng đĩa CD sẽ không ngớt lời khẳng định với khách hàng về độ xịn của đĩa. Nhưng anh Thế, một người bán CD trên đường Lê Văn Sĩ cười mà rằng: “ Chúng chắc chắn là đĩa lậu vì giá rất rẻ (những đĩa CD “xịn” bán ở Thái Lan hay Singapore có giá ước chừng hơn 100.000 đồng). Mặc dù chúng có vẻ được sản xuất, thiết kế, trình bày cẩn thận nhưng ai cũng có thể nhận thấy là có rất nhiều lỗi chính tả”.
Anh chỉ ra rất nhiều lỗi trên bìa đĩa, trong lời bài hát. Chẳng hạn với bộ đĩa của ABBA, lời bài một sai tùm lum. Một nhà sản xuất chuyên nghiệp ít khi bị lỗi như thế. Rồi thì nhập nhằng nguồn gốc không biết ai nắm bản quyền (rất giống với các loại bìa đĩa DVD lậu của Trung Quốc hiện nay). Và chất lượng thì không đảm bảo vì một số đĩa nghe bị "cà lăm" cũng… vài bài.
Những đĩa CD này gợi nhớ thời “hoàng kim” của CD lậu Trung Quốc tại VN những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, khi chúng chưa bị CD chép tại VN đánh bại. Tất nhiên là không có thiết kế bao bì đẹp như HDCD và cũng lỗi triền miên, nhưng ít nhất chúng được in trên mặt đĩa trông bắt mắt. Nên không khó hiểu khi loại CD Trung Quốc mới nói trên đang đánh trúng tâm lý của dân ghiền CD - xin nhấn mạnh là dân ghiền CD chứ không chỉ ghiền nhạc, vì đối với họ, không chỉ nghe mà thôi, họ còn muốn mân mê trên tay và có bộ sưu tập những chiếc đĩa CD "bắt mắt".
Còn bằng cách nào chúng xuất hiện được ở thị trường VN thì chỉ có anh... quản lý thị trường mới biết.