Học xong lớp 12, trong khi bạn bè rủ nhau thi đại học, Mai Hoàng Nhân quyết định đi học nghề cắt tóc. Học nghề 2 năm ở Huế, Nhân quyết định vào Sài Gòn để nâng cao tay nghề và không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.
Hiện Nhân có hai cơ sở salon Ấn Tượng trên đường Chi Lăng và Nguyễn Thái Học, thành phố Huế. Mở tiệm cắt tóc từ năm 2004, mỗi năm “cây kéo vàng” này nhận khoảng 30 em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đưa về dạy nghề miễn phí trong vòng 2 năm rồi cho ra nghề. Đến nay, học trò của Nhân lên đến hơn 200.
Nói về ý tưởng vẽ tranh trên tóc, chàng trai 28 tuổi cho biết từ khi theo nghề, anh đã muốn làm những bức tranh trên tóc, vẽ đủ 12 bức với những đền đài, phong cảnh ở cố đô Huế và của Việt Nam để tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Nghĩ vậy, nhưng phải mất nhiều năm liền, với nhiều lần thử nghiệm thất bại, cuối cùng Nhân đã nghĩ ra cách nhuộm tóc sang màu vàng cho màu sắc dễ nổi bật, dùng keo cố định và dùng màu thủ công vẽ lên trên.
Năm 2011 tác phẩm đầu tay hoàn thành là bức tranh Cửa Ngọ Môn. Trong số 6 bức tranh đã làm, Nhân ấn tượng với bức vẽ cầu Trường Tiền bởi cây cầu là đặc trưng của Huế và gắn với những kỷ niệm tuổi thơ. Nhân bảo mình không phải là họa sĩ, lại chọn chất liệu là tóc nên công việc vẽ tranh gặp nhiều khó khăn. “Do đó, ngoài việc tỉ mỉ cố định tóc bằng keo, mình thể hiện bức tranh bằng cách vẽ hình khối và tạo điểm nhấn để mọi người nhìn vào tranh đều biết được bức tranh đó vẽ gì”, Nhân tâm sự.
Chàng trai này đang có ý định tổ chức một đêm gala biểu diễn thời trang bằng tóc và vẽ tranh trên tóc của 12 người mẫu có mái tóc dài. Những bức tranh này khi hoàn thành sẽ được cắt bán đấu giá làm từ thiện.
Nguyễn Đông