Bạn Phạm Thị Hoài Thu chia sẻ: Chẳng thể ngờ người em ghét ngày nào giờ đây lại là chồng em. Em và anh quen nhau khi hai người xa lạ đến thuê trọ cùng một khu. Với cách xưng hô cậu - tớ thì ai cũng nghĩ giữa chúng ta chỉ tồn tại tình bạn. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi biết anh có tình cảm với em, nhưng em lúc đó chẳng có chút xíu gì gọi là tình cảm nam nữ, em đã tìm cách lảng tránh, dù ở cùng khu trọ nhưng hàng ngày em cố gắng tránh mặt anh. Thật sự lúc đó cứ nhìn thấy anh là thấy ghét.
Rồi từng ngày anh quan tâm theo cách của riêng anh, nhẹ nhàng, khi em yếu đuối cần một ai đó thì anh đã xuất hiện ở bên em và im lặng. Em đi làm thêm về muộn anh không yên tâm, nên đi đón em nhưng em không chịu, bắt anh đi cách xa em 10m và cứ thế hai người chẳng nói với nhau lời nào. Ba năm theo đuổi đủ để em nhận ra cuộc sống của em chẳng thể thiếu anh. Đúng là cái gì khó kiếm mới thật bền lâu. Từ khi yêu anh đến nay cũng đã hơn 3 năm tình yêu của em và anh vẫn đẹp như thuở ban đầu. Em muốn nói với cả thế giới biết tình yêu của em là anh!






























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng và các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.