Trang Instagram có tên Sneakerbratz vừa gây chú ý khi đăng ảnh cậu út nhà Becks mặc chiếc áo phiên bản giới hạn Louis Vuitton x Supreme đi kèm lời giới thiệu rằng Cruz ký gửi áo nhờ đấu giá với mức giá khởi điểm từ 45.000 USD hoặc mua luôn với giá 150.000 USD. Trang này còn miêu tả "chiếc áo có size M, đã qua sử dụng và mất một dây".
Chiếc áo Cruz ký gửi là món quà từ một người bạn của bố mẹ. Ảnh: Mirror.
Chiếc áo của Cruz Beckham là món của của nhà thiết kế Kim Jones tặng khi Kim là giám đốc nghệ thuật của hãng Louis Vuitton. Nhà tạo mẫu 47 tuổi có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Becks. Mẫu áo của Cruz nằm trong bộ sưu tập giới hạn do hai nhãn hiệu thời trang Louis Vuitton và Superme hợp tác ra mắt năm 2017. Những sản phẩm trong bộ sưu tập ba năm trước rất ăn khách, bán hết veo khi mới ra mắt nên áo cũ của cậu ba nhà Becks được cho là sẽ được giá.
Thông tin chàng trai 15 tuổi bán áo cũ, lại là một món quà tặng gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ thông tin Cruz nhờ bán áo. Trong khi đó, tài khoản Sneakerbratz - do một chàng trai trẻ có tên Colin Stangel làm chủ - chứng minh rằng mình có quan hệ bạn bè với cậu út nhà Becks khi hai tài khoản có "follow" nhau để tăng độ tin cậy.
Giá của chiếc áo cũ cũng trở thành đề tài bàn tán. "Tôi thà mặc áo fake còn hơn trả 150.000 USD", một tài khoản Twitter bình luận. Có người mỉa mai: "150.000 USD mà cậu không nhờ Mr Kim Jones thay cho một bên dây ư?". Cũng có tài khoản cho rằng Cruz đúng là "con nhà nòi" sinh ra trong gia đình cả bố cả mẹ đều giỏi kiếm tiền nên cũng có máu buôn bán. Trước đó, cậu út nhà Becks được biết đến là một chàng trai có năng khiếu về âm nhạc.
Hoàng Trang (Theo Mirror)