Thứ sáu, 20/5/2022, 09:12 (GMT+7)

Cầu thủ Việt Nam an ủi đối thủ sau chiến thắng

Thủ môn Văn Toản, hậu vệ Vũ Tiến Long ôm, động viên, chia sẻ nỗi buồn thua trận với các cầu thủ Malaysia sau trận bán kết tối 19/5.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc 120 phút thi đấu, các cầu thủ áo đỏ ôm lấy nhau hân hoan vui mừng với chiến thắng 1-0, còn đối thủ Malaysia buồn bã, chết lặng trên sân Việt Trì.

Nhiều cầu thủ áo vàng ngồi bệt xuống sân, phần vì xuống sức, mệt mỏi và tiếc nuối. U23 Malaysia có một trận đấu phòng ngự chắc chắn, dù liên tục bị Việt Nam ép sân nhưng đều hóa giải thành công. Các cầu thủ áo vàng chỉ chịu thua trong tình huống bị Tiến Linh đánh đầu tung lưới đầu hiệp phụ thứ hai.

Hậu vệ Vũ Tiến Long chạy tới thăm hỏi, vỗ về một số cầu thủ Malaysia đang nằm sân.

Tiến Long an ủi một cầu thủ Malaysia khác. Hậu vệ mang áo số 3 của Việt Nam ra sân ngay từ đầu và chơi trọn 120 phút.

Thủ môn Văn Toản (áo xanh) cũng tới trò chuyện, động viên cầu thủ Malaysia.

Lê Văn Đô chân vẫn bọc đá chườm giảm sau 120 phút cày ải cũng tới chia sẻ với đối thủ.

Đội bóng của HLV Brad Maloney gồm các cầu thủ trẻ, không có ai trên 23 tuổi nhưng là thế hệ đầy hứa hẹn.

Cầu thủ, ban huấn luyện Malaysia nán lại khu kỹ thuật động viên an ủi nhau sau trận thua tiếc nuối. Vào ngày 22/5, U23 Malaysia sẽ tranh HC đồng môn bóng đá nam với Indonesia - đội cũng thua Thái Lan 0-1 sau 120 phút ở trận bán kết vài giờ trước đó.

Thủ quân Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội sẽ gặp Thái Lan ở chung kết hôm 22/5 với mục tiêu bảo vệ tấm HC vàng SEA Games.

Hoàng Trang (Ảnh: Ngọc Thành)

Đánh giá phiên bản mới