
Tờ Thairath đánh giá số 9, Supachai, thi đấu kém hiệu quả và không kiểm soát được cảm xúc dẫn tới tấm thẻ đỏ đầu hiệp hai. Ảnh: Siam.
Tờ Thairath chấm 8 trong số 11 cầu thủ ra sân của Thái Lan 5,5 điểm cùng nhận xét chỉ ra lỗi cá nhân. Với thủ môn Nont Muangngam, tờ báo cho rằng có thể làm tốt hơn trong tình huống để thua bàn thứ nhất khi bị Đức Chinh "xâu kim". Ba bàn còn lại quá khó để cản phá vì Việt Nam chơi rất tốt. Hàng hậu vệ của Thái đều bất lực trước sự nhanh nhẹn và kỹ thuật của U23 Việt Nam, trong khi các cầu thủ tiền vệ xứ chùa vàng không thể bì được với tuyến giữa của các học trò HLV Park.
Cầu thủ cao điểm nhất là Supachok (6 điểm) được nhận xét là cố gắng bắt kịp tốc độ của các cầu thủ Việt Nam nhưng dứt điểm không tốt. Hai cầu thủ thấp điểm nhất là Supachai và Wisarut đều bị chê tơi tả. "Ngoài việc biến mất trên hàng công, cậu ta còn không kìm được cái đầu nóng để rồi nhận thẻ đỏ khiến đội nhà thêm khó khăn", tờ báo nói về Supachai và nhắc tới tình huống anh đấm Đình Trọng và bị truất quyền thi đấu. Trong khi đó Wisarut (số 11) nhận điểm thấp vì để Quang Hải vượt qua dễ dàng trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ hai.

Có ý kiến cho rằng vì đã giành vé vào vòng chung kết nên các cầu thủ Thái Lan chưa bung hết sức trong trận thua U23 Việt Nam. Ảnh: Siam.
Trong bài viết phân tích về nguyên nhân "Voi chiến" bị "Rồng vàng" quần cho tơi tả, tờ Thairath cho rằng các cầu thủ đội nhà thua cả về thể lực, đoàn kết, khát khao chiến thắng và kiểm soát cảm xúc.
"Bất kỳ ai xem trận đấu cũng thấy các cầu thủ Việt Nam rất khỏe, họ sung sức chạy khắp sân, hơn hẳn các học trò của HLV Gama. Thể lực cũng là một yếu tố rất quan trọng và Việt Nam cho thấy họ nhỉnh hơn chúng ta. Tinh thần đồng đội của Việt Nam cũng rất cao, họ thi đấu ăn ý, nhuần nhuyễn trong khi Thái Lan không tạo được nhiều áp lực lên đối thủ", Thairath nhận xét về thể lực và lối chơi đậm tính tập thể đồng đội của các học trò HLV Park Hang seo.
Tờ báo cũng nhận định: "Trong trận Việt Nam thi đấu gắn kết trong cả 90 phút, rất tập trung, thể hiện khát khao chiến thắng để giành vé trực tiếp vào vòng chung kết. Trong khi đó, sau bàn thua thứ hai, các cầu thủ Thái dường như đã mất tinh thần chiến đấu, một phần cũng vì họ đã chắc suất đi tiếp vì là chủ nhà. Một vài cầu thủ Thái Lan không kiểm soát được cảm xúc trong tình huống căng thẳng. Điển hình hôm nay là Supachai, anh không giữ được bình tĩnh khi đội nhà thi đấu thất vọng nên phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên trong tương lại, Supachai vẫn là nhân tố quan trọng đối với bóng đá Thái Lan".