![]() |
Tiền đạo Mauricio Luis. |
"Tôi lại phải vò võ một mình rồi bạn ơi", Achilefu than vãn. Vợ anh và hai con nhỏ đã sang Anh thăm họ hàng và đón năm mới tại đó. Anh "mất" Noel năm nay vì phải theo đội Đà Nẵng ra Hà Nội dự Cúp bóng đá Hoà Phát.
Những năm trước, mỗi lần đến Noel là Achilefu lại được nghỉ lễ để đi thăm và tặng quà cho người thân, bạn bè. Cậu con trai Ama của anh thích nhất là được bố tặng những chiếc ôtô điều khiển từ xa.
Anh tâm sự: "Giáng sinh là thời điểm quan trọng nhất trong năm với người dân chúng tôi. Dù ở xa nhà nhưng Giáng sinh năm nào tôi cũng nhận được những lời chúc mừng của bạn bè Việt Nam".
Với Amaobi thì Giáng sinh năm nay kém vui hơn do anh vẫn đang "cơm không lành, canh không ngọt" với CLB Đà Nẵng: "Có lẽ tôi sẽ vào TP HCM, vì không khí đón Giáng sinh ở đó vui hơn. Mỗi khi xa nhà dịp này, tôi lại thấy trống vắng lạ lùng".
Amaobi cũng tiếc là chưa có bạn gái để tâm sự cho vơi đi nỗi buồn. "Tôi sẽ tìm một nơi nào đó để cầu nguyện cho người thân và bạn bè. Tôi sẽ gửi lời chúc đến gia đình và những người bạn ở Nigeria, Mỹ và châu Âu", tiền đạo của Đà Nẵng tâm sự với Thể Thao.
Ngược lại với hai anh chàng Nigeria, Roberto và Mauricio của LG.HN.ACB lại đón Giáng sinh cực kỳ vui vẻ vì họ được gặp gỡ đại gia đình từ Uruguay và Argentina sang. Ngay từ trước Noel một tuần, hai cầu thủ này đã đi mua cây thông Noel và trang trí rất công phu.
Mauricio cho biết: "Chúng tôi sẽ đón Noel khá to đấy. Sẽ mời gia đình Roberto và các cầu thủ Nam Mỹ khác như Damien, Diego đến để thưởng thức tài nấu nướng của bà xã Sylvia. Tôi cũng sẽ mời thêm đội trưởng Minh Hiếu vì chị Thuỳ Dương, vợ Hiếu, là bạn rất thân của Sylvia. Sylvia mà nấu các món sở trường thì mọi người chắc chắn sẽ hài lòng".