Kết thúc trận đấu với SLNA tối 31/10, ban huấn luyện và các cầu thủ Nam Định ôm nhau ăn mừng. Tỷ số hoà 1-1 là vừa đủ để đội bóng thành Nam trụ hạng. Ở trận đấu cùng giờ, Quảng Nam thắng 4-2 trước Hải Phòng nhưng điều này chỉ khiến họ càng thêm nuối tiếc. Quảng Nam và Nam Định cùng có 18 điểm nhưng đội bóng thành Nam xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua (Nam Định -11, Quảng Nam -13). Hậu vệ Tony Agbaji quỳ gối trước sự phấn khích của đông đảo CĐV Nam Định. Ở trận đấu trước, ngoại binh này từng bị chỉ trích bán độ vì mắc lỗi khiến Nam Định thua Hải Phòng với tỷ số 2-3, đẩy đội bóng vào tình thế nguy hiểm. Hậu vệ Thiago Santos cũng quỳ gối, đưa tay tạ ơn Chúa. Ở trận đấu này, rất đông CĐV Nam Định đã có mặt ở SVĐ Vinh để cổ vũ cho đội nhà. Người hâm mộ thành Nam đốt pháo sáng ăn mừng trên khán đài. Tiền đạo Rafaelson ghi bàn mở tỷ số cho Nam Định ở phút 34 sau khi sút hỏng phạt đền ở phút 19. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, SLNA có bàn quân bình tỷ số 1-1 do công của Đình Châu khiến CĐV Nam Định phải trải qua những giờ phút lo lắng tột độ. Ban huấn luyện Nam Định vừa chỉ đạo các cầu thủ trên sân vừa phải nghe ngóng tình hình trận đấu giữa Hải Phòng và Quảng Nam. Phút 89, nhận tin Hải Phòng rút ngắn tỷ số xuống 1-3, ban huấn luyện đội bóng thành Nam lao ra yêu cầu các cầu thủ đá chậm, giữ kết quả hoà. Trợ lý Ngọc Nung (áo đỏ) thậm chí lao vào sân để nhắc nhở các cầu thủ. Với hành động này, trợ lý CLB Nam Định bị trọng tài rút thẻ đỏ, đuổi ra khỏi sân. Đây là năm thứ ba liên tiếp Nam Định trụ hạng ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. SLNA - Nam Định SLNA 1-1 Nam Định Ảnh: Lâm Thoả Minh Khang