Câu chuyện của Jin Ho-seung được Cơ quan hiến tạng Hàn Quốc nhắc đến trong thông báo hôm 13/5. Sau hai năm chịu đựng nỗi đau mất người thân, gia đình Jin cũng muốn công khai câu chuyện với hy vọng chàng trai trẻ sẽ được nhớ mãi.
Cầu thủ trẻ xấu số Jin Ho-seung. Ảnh: Chosun
Tờ Chosun cho biết Jin gặp tai nạn hôm 20/9/2022 khi lái chiếc xe máy điện trở về nhà sau cuộc gặp với bạn bè. Jin bị một người lái xe say rượu tông trúng. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, chàng trai 22 tuổi không tỉnh lại, rơi vào tình trạng chết não. Gia đình sau đó đồng ý hiến tim, phổi, thận phải, gan, tuyến tụy và mắt của Jin tại Bệnh viện Đại học Ajou hôm 24/9/2022.
Gia đình Jin cho biết họ muốn hiến tạng con trai vì hy vọng ai đó sẽ nhìn thế giới qua đôi mắt Jin, được sống bình thường với trái tim của Jin. Nguồn tin nói đã có 7 người được cứu nhờ tạng của cầu thủ trẻ quá cố.
Jin Ho-seung là con trai duy nhất trong gia đình có hai chị em. Bố mẹ nói chàng trai trẻ rất tình cảm, lạc quan và thường xuyên giúp đỡ mọi người.
Trước khi qua đời ở tuổi ngoài đôi mươi, Jin Ho-seung là cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Jin đã chơi bóng 10 năm với mơ ước trở thành một Son Heung-min thứ hai. Khi ở trường trung học, Jin chơi cho đội trẻ Incheon United. Sau khi tốt nghiệp, anh sang Đức một năm học về bóng đá châu Âu.
Hoàng Trang (Theo Chosun)